Mầm sống của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền

01/01/2007 22:04 GMT+7

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền đã "treo tranh" của mình ở cả hai nơi vốn là chỗ xuất thân và nơi hiện đang sinh sống: Hà Nội (từ 4/12 đến 11/12/2006) - và tại tòa soạn Tạp chí Xưa và Nay (181 Đề Thám, Q.1, TP.HCM (từ 28/12/2006) với 80 bức tranh sơn dầu và sơn mài.

Vốn được coi là "thần đồng hội họa" từ thập niên 1960 ở miền Bắc, cô con gái của nhà văn Kim Lân (và là chị ruột của họa sĩ Thành Chương) nổi tiếng với thể loại vẽ chân dung, nhưng với Dòng chảy II - Mầm sống (chủ đề của cuộc triển lãm) Nguyễn Thị Hiền đã giới thiệu với công chúng một phong cách rất "lạ" qua những tác phẩm sơn dầu và sơn mài (và cả sắp đặt) như lời chị nói: "Tôi nhìn thấy sự sinh sôi nảy nở mọi lúc, mọi nơi: một mầm cây nhú, một bông hoa nở, một em bé chào đời... Triển lãm kéo dài  tới ngày  6/1/2007.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.