Cướp "đụng" công an

24/11/2007 23:30 GMT+7

Rạng sáng 24.11, ông Đỗ Văn Thưa (67 tuổi, lái xe ôm) được hai thanh niên thuê chở đi công chuyện, khi đến khu vực đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bị dùng dao uy hiếp cướp xe. Công an Q.Bình Thạnh trên đường tuần tra phát hiện bắt được Huỳnh Văn Tuấn (17 tuổi, quê Khánh Hòa) và Thiều Đình Đức (16 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). (Đào Hồng)

Bị mất trộm gần 300 triệu đồng

Ngày 24.11, ông Nguyễn Trì (ngụ ở 18/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh) đã đến Công an P.27, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) trình báo bị mất trộm nhiều tài sản trị giá gần 300 triệu đồng. Trước đó, ông Trì thức giấc phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, chúng lục lọi lấy đi nhiều nữ trang, ĐTDĐ, máy tính xách tay... (Thanh Hồng)

Côn đồ vào nhà giam

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) hôm qua 24.11 đã tạm giữ Lữ Văn Tường (19 tuổi), Lữ Văn Phượng, Hoàng Văn Du (đều 22 tuổi) và Lê Văn Linh (24 tuổi) do liên quan đến một vụ đâm chém làm một người trọng thương. Trước đó, cả bọn cùng Lương Văn Hải (24 tuổi, cùng quê Nghệ An) tổ chức ăn nhậu tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, P.14 rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Hải bị chúng vây đánh rồi dùng dao đâm trọng thương. (Hồng Thanh)

Tự thú giết chồng

Sáng qua 24.11, bà Nguyễn Thị Lũy (53 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đức Hòa, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) đã đến Công an H.Đức Hòa tự thú về hành vi giết chồng. Chiều 18.11, ông Nguyễn Văn Thấu (52 tuổi, chồng bà Lũy) đi nhậu về và đánh vợ, sau đó kêu bà Lũy pha cho mình ly cà phê. Bực tức vì thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập sau mỗi lần say rượu nên bà Lũy đã bỏ thuốc diệt cỏ vào ly cà phê cho chồng uống. Lát sau ông Thấu bị ngộ độc và chết. (Lâm Vũ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.