Cú thúc chỏ trị giá 139 triệu USD

19/10/2006 15:00 GMT+7

Chỉ bằng một cú thúc chỏ vô ý, ông trùm cờ bạc xứ Las Vegas (Mỹ) Steve Wynn đã mất trắng 139 triệu USD.

Ác mộng xảy ra khi Wynn vừa quyết định bán bức tranh của Picasso mang tên Le Reve (Giấc mơ) trong một phiên đấu giá với 139 triệu USD.

Trong lúc đang cao hứng diễn thuyết về tranh của danh họa Picasso, Wynn đưa cao tay rồi vô tình giựt mạnh xuống, thúc cùi chỏ về phía sau, đúng ngay vào giữa bức tranh quý giá, để lại một lỗ tròn bằng đồng tiền xu trên mặt tranh.

Đó là thời khắc mà cả chủ nhân bức tranh, người mua tranh và tất cả những ai chứng kiến đều lạnh hết xương sống.

Tuy nhiên, người méo mặt nhiều nhất chắc chắn là ông triệu phú Wynn: “Trời đất ơi, tôi đã làm gì thế này! Nhưng tạ ơn thượng đế vì thủ phạm chính là tôi”.

Đến nước này, Wynn đành phải hủy bỏ cái hợp đồng bán tranh trị giá 139 triệu USD, quyết định sẽ đưa nó đi sửa và sẽ không bán nữa.

Được biết Wynn bị một căn bệnh ở mắt khiến cho thị lực của ông bị giảm sút.

Wynn là một tay sưu tập danh họa có tiếng. Ông chính là người đã phát triển khu nghỉ dưỡng nổi tiếng mang tên The Mirage and Bellagio tại Las Vegas, gồm một quần thể các khách sạn và sòng bạc sang trọng.

Đoan Nhật (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.