Bống - Thơ Nguyễn Văn Học

13/10/2007 20:57 GMT+7

Bống là Bống của ta ơi Bẵng đi một độ lớn môi môi trầm Gặp mùa xanh để ngọt mềm Gặp ta để gió vẽ thêm sắc màu

Cây cau thân với giàn trầu
Con diều lượn giữa xanh cao mây trời
Bống giờ hết tuổi mải chơi
Áo xanh thiếu nữ nói lời dễ ưa

Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Vườn nhà giục quả khế chua chín đều
Bống giờ đã biết ngỏ yêu
Giọt sương rớt phía cuối chiều mùa đông

Bống về uống nước vối không?
Ta đun bồ kết, lá vông gội đầu.

N.V.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.