Mạng xã hội giúp tìm người thất lạc rất hy hữu

20/11/2011 18:33 GMT+7

Thông tin từ mạng xã hội Zing Me cho biết, nơi này vừa xác minh về một trường hợp hết sức hy hữu. Theo đó, ngày 25.9, N.A.K - học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang) xin bố mẹ đi đá bóng nhưng mãi không thấy về. Gia đình K. đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Tưởng chừng đã hết hy vọng thì khuya ngày 5.10, gia đình nhận được tin báo K. đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.

Thông tin từ mạng xã hội Zing Me cho biết, nơi này vừa xác minh về một trường hợp hết sức hy hữu. Theo đó, ngày 25.9, N.A.K - học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho, Tiền Giang) xin bố mẹ đi đá bóng nhưng mãi không thấy về. Gia đình K. đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Tưởng chừng đã hết hy vọng thì khuya ngày 5.10, gia đình nhận được tin báo K. đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.

Theo lời kể của các điều dưỡng tại bệnh viện, tối 5.10, sau nhiều ngày mất trí nhớ, K. vào phòng điều dưỡng chơi và tỏ vẻ muốn ngồi vào máy vi tính để lên mạng internet. K. lập tức đăng nhập vào trang mạng xã hội Zing Me bằng tên và mật khẩu của mình theo quán tính. Không liên lạc được các người bạn trên danh sách bạn bè, các điều dưỡng đã chụp hình K. và đăng lên trang này cùng lời nhắn: “Tôi là ai? Tôi đang ở bệnh viện tâm thần”. Ngay tối đó, gia đình đã được bạn bè K. báo tin và đến bệnh viện để đón con về.

Theo tường trình của một chủ cá tại Đồn công an khu công nghiệp Mỹ Tho, tối 25.9, người này phát hiện và cứu sống một thanh niên giữa sông dưới chân cầu Rạch Miễu. Do lúc này K. không nhớ gì nên công an đã đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang. Sau đó, trung tâm này lại chuyển K. sang Bệnh viện tâm thần Tiền Giang.

 Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.