Giải cứu nhân chứng bị bắt cóc trong một vụ giết người

01/01/2006 22:18 GMT+7

Trong ngày cuối cùng của năm 2005, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại TP.HCM với một người chết và 2 người bị bắt cóc. Trong vụ án Bình "kiểm", nạn nhân bị bắt cóc vì mục đích tống tiền và án mạng chưa xảy ra. Lần này vụ án đã được nâng lên một bậc bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Có một người chết và hai người bị bắt cóc trong vụ án xảy ra vào rạng sáng cuối cùng của năm 2005 (31/12), trên đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhưng không phải để tống tiền mà chỉ nhằm bịt đầu mối...

Sát thủ máu lạnh tại quán nhậu số 1

Rạng sáng 31/12/2005, trực ban hình sự của Công an P.12, Q.Bình Thạnh đã tiếp nhận một thông tin nóng từ một phụ nữ tên Hồ Thị Quyến (22 tuổi): một vụ án mạng đã xảy ra tại quán nhậu số 1 (số 151 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh). Ngay lập tức, Công an P.12 đã cấp báo với Công an Q.Bình Thạnh và nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường. Tại quán nhậu số 1, một nạn nhân nam nằm gục giữa vũng máu, trên người có nhiều vết chém dẫn đến tử vong. Nhân thân của nạn nhân đã được xác định ngay sau đó là Phùng Nhật Quang, 16 tuổi, ngụ ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nhân viên giữ xe của quán nhậu.

Tại trụ sở công an, cô Hồ Thị Quyến trình bày: Cô là nhân viên nấu nướng của quán nhậu số 1. Vào khoảng 3h sáng ngày 31/12/2005, cô nghe tiếng la hét cầu cứu của chị Nguyễn Thị Hận (40 tuổi, cũng là nhân viên nấu nướng của quán) ở trong quán nên tưởng là có kẻ trộm đột nhập vào nhà, vội vùng dậy chạy ra khỏi phòng ngủ, xem xét tình hình. Ra đến nơi, cô Quyến thấy Nguyễn Xuân Đảng (21 tuổi, quê Hòa Bình, là một nhân viên giữ xe khác của quán) đang dùng dao chặt thịt kề vào cổ khống chế chị Hận và cách đó không xa là Quang nằm giãy giụa trên vũng máu. Vừa nhìn thấy Quyến, Đảng đã lớn tiếng đe dọa nếu cô la lên thì sẽ bị giết chết ngay, đồng thời yêu cầu Quyến đứng sang bên cạnh hắn để dễ bề khống chế cùng lúc hai người. Lúc đó, bất ngờ Quang gượng dậy bò về hướng phòng ngủ, Đảng lao theo dùng dao chém xối xả vào người khiến nạn nhân tiếp tục gục xuống...

Hạ sát Quang xong, Đảng bình thản đi tắm rửa, thay đồ và yêu cầu chị Quyến đưa 800.000 đồng cùng điện thoại di động cho y. Xong, Đảng khóa trái cửa quán nhậu và tiếp tục dùng dao khống chế Quyến và chị Hận đi ra đường đón xe ôm (xe ôm chở 4 người) đến thuê một phòng trọ trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp). Ngồi nghỉ một lát, không biết suy nghĩ thế nào, Đảng lại quyết định trả phòng trọ, đưa Quyến và Hận ra đón xe ôm về Bến xe Miền Đông. Tại đây, Đảng yêu cầu xe ôm chở 4 về hướng ngã ba Vũng Tàu nhưng tài xế xe ôm không chịu vì sợ cảnh sát giao thông thổi phạt, buộc Đảng phải gọi thêm một chiếc xe ôm nữa và lúc này Quyến mới được ngồi riêng một xe. Trên đường đi, sau khi sự khiếp sợ giảm bớt, Quyến kể lại vụ việc cho anh tài xế xe ôm biết và chính người công dân có ý thức trách nhiệm đó đã đưa Quyến về trụ sở Công an P.12, Q.Bình Thạnh trình báo.

Cuộc truy lùng hung thủ và người đàn bà bị bắt cóc

Ngay trong lúc trời còn mờ sáng, một kế hoạch phá án đã được cơ quan chức năng triển khai với sự phối hợp giữa Công an Q.Bình Thạnh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14)  Công an TP.HCM. Từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, lực lượng trinh sát đã xác định được lộ trình và điểm dừng chân của hung thủ. Đến sáng hôm qua, 1/1/2006, trong lúc mọi người đang nô nức trước buổi rạng đông của ngày đầu năm mới thì tổ công tác của Công an Q.Bình Thạnh đã bắt gọn được kẻ giết người và bắt cóc con tin Nguyễn Xuân Đảng tại nơi ẩn náu của y ở Lâm Đồng, giải cứu thành công người phụ nữ bị khống chế Nguyễn Thị Hận.

Theo lời khai của chị Hận, người chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối, thì: Để giết chết nạn nhân, Đảng đã dùng dao chặt thịt rượt đuổi Phùng Nhật Quang chạy xung quanh quán tổng cộng 4 lần. Trong lúc trốn tránh sự truy đuổi của công an, vì quá lo sợ và cùng quẫn, Đảng đã nhiều lần định tự tử nhưng lại... không dám.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng dã man trên đã được xác định là do mâu thuẫn trong việc chia tiền giữ xe của khách cho giữa Đảng và Quang. Trước khi án mạng xảy ra, vào khoảng 20h ngày 30/12, một số người dân trong khu vực đã nhìn thấy Đảng và Quang có cự cãi với nhau tại nơi giữ xe. Khuya cùng ngày, trước khi gây án, Đảng đã ngồi nhậu một mình trước quán, nung nấu ý định trả thù...

Hữu Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.