Nhịn ăn để được tự do

21/10/2006 22:25 GMT+7

Robert Cole, một tù nhân người Úc, sau thời gian ăn kiêng quyết liệt trong tù, đã giảm được 13kg và thoát ra ngoài nhờ chui lọt một cái hố do anh ta đào bằng chính con dao ăn của mình.

Sau khi thành công với kế hoạch vượt ngục, Robert Cole lúc này chỉ nặng 55kg, vùng vẫy tận hưởng tự do trong vòng… 3 ngày thì bị cảnh sát phát hiện và bắt lại. Lần này, Cole sẽ có 21 tháng ngồi bóc lịch và thực hiện một chế độ ăn khác nhằm tăng cân và hồng hào trở lại để khi hết hạn tù có thể đường hoàng mà đi gặp bạn gái.

Phương An
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.