Mẹ của những đứa trẻ bị bỏ rơi

13/10/2006 11:12 GMT+7

Không thể “bám trụ” nổi với những khó khăn, vất vả nếu không có cái tâm. Và sẽ khó khăn hơn nếu không xác định được những hụt hẫng chắc chắn xảy ra một khi trẻ tìm được mái ấm gia đình".

Giám đốc Trung tâm Phục hồi Cô nhi Suy dinh dưỡng Đà Nẵng (Sở LĐ-TB-XH) Nguyễn Thị Anh Đào mở đầu cuộc trao đổi với chúng tôi như thế.

Không khác được khi 13 bà mẹ hầu như gắn cuộc đời mình với những sinh linh bé nhỏ ở đây, suốt những năm qua. Từ ngày đầu thành lập (năm 1992) và được tái lập khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính thuộc trung ương, trung tâm đã tiếp nhận, chăm sóc và tìm được mái ấm cho gần 400 cháu bé từ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi. Mừng khi các cháu có được một gia đình với bố, mẹ cùng một tương lai lạc quan, song các mẹ cũng không giấu được những hụt hẫng khi phải chia tay những đứa con mà họ không hề mang nặng, đẻ đau. Sự gần gũi, gắn bó bằng tình cảm mẹ - con suốt một thời gian chẳng thể được-chia-cắt một cách nhẹ nhõm.

Chị Nguyễn Thị Thường - người mẹ của các cháu trong hơn 14 năm qua - vẫn nói trong ngậm ngùi: ”Trước đây, có lúc con trai tôi kém vui khi cho rằng mẹ thương các em hơn. Thực tình, cũng xót xa lắm nhưng dẫu sao, cháu vẫn còn sự thương yêu, đùm bọc của ông bà khi vắng mẹ. Còn các em ở đây sẽ ra sao nếu thiếu mẹ?”.

Những sinh linh bé bỏng đã và đang được chăm sóc, phục hồi nơi đây thường là kết quả từ những cuộc tình vụng trộm, từ những mối quan hệ tình cảm mà thái độ vô trách nhiệm của người lẽ ra là cha đứa trẻ đã khiến người mang nặng, đẻ đau phải đành lòng dứt bỏ các cháu… Cái Tâm của những người mẹ nơi đây đã giúp họ vượt qua tất cả để sẵn sàng đến và tiếp nhận các cháu ở bất kỳ trạm xá, cơ sở y tế hay bất kỳ địa phương nào vào bất kỳ thời điểm nào. Cũng như chị Anh Đào, những người mẹ của trung tâm vẫn không thể quên được hình ảnh của một cháu bé - chỉ nặng 0,9 kg - bị bỏ rơi cách đây không lâu ngay trước cổng trung tâm khi cháu đã tím tái và bắt đầu bị kiến bâu đầy người! Khi nhắc lại việc một cháu bị bỏ rơi - cũng trước cổng trung tâm - nhưng được phát hiện muộn, không kịp cấp cứu và cháu bé đã qua đời, những người mẹ ở đây vẫn không giấu được nhưng giọt nước mắt…

Trong số 13 cán bộ, công nhân viên của trung tâm, mới chỉ có 4 người từng làm mẹ! Cho nên, nếu không có trái tim người mẹ, chắc hẳn những cô gái vừa vào tuổi 20 như Lâm Thị Nhi Ly hẳn không thể gắn bó với những sinh linh nhỏ bé ấy với một tình yêu thương hầu như bất tận…

Và không chỉ chăm sóc, phục hồi cho các cháu, trung tâm còn mong ước tìm cho các cháu một mái ấm gia đình thực sự. Hay như cách nói của Giám đốc Nguyễn Thị Anh Đào: ”Chúng tôi không thể để trẻ bất hạnh lần thứ hai khi các cháu đã có quá nhiều bất hạnh”. Xác định, phải tìm gia đình cho trẻ chứ không tìm trẻ cho gia đình, Trung tâm luôn đặt ra 3 chương trình gồm hồi gia, cho con nuôi trong nước, cho con nuôi nước ngoài… để không làm hỏng cuộc đời của các cháu. Trong năm nay, cho đến tháng 9 vừa qua, trung tâm đã tìm được mái ấm gia đình cho 51 cháu. Nhưng cũng rất mừng khi trong năm nay, trung tâm đã 2 lần thuyết phục được những người mẹ trẻ nhận lại con sau khi gia đình giải quyết được những vướng mắc…

Bảo An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.