Thanh âm phố

31/10/2009 17:43 GMT+7

Tôi đi giữa lòng phố biển Lắng nghe lời sóng thì thầm Sông Hàn giăng đêm lấp lánh Mát xanh từng giọt yêu thương

Tôi đi giữa lòng Đà Nẵng
Rộn ràng nhịp bước chân quen
Phố xá thênh thang ngày mới
Nguyên khôi từ mọi ánh nhìn

Tôi hòa tôi vào dòng phố
Mỗi ban mai nắng ngập tràn
Mỗi chiều cùng em tan sở
Êm đềm gió hát màu cây

Tôi đi giữa lòng Đà Nẵng
Bên những công trình đang xây
Xôn xao thanh âm phố trẻ
Biết mình mắc nợ... ngày mai

Nguyễn Hữu Hồng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.