"Tôi không theo được nghiệp của bố mình...".

22/02/2004 22:34 GMT+7

Đó là tâm sự của nhà văn - nhạc sĩ Phan Lai Triều (con trai trưởng của nhà thơ Chế Lan Viên - ảnh). Anh vào bộ đội năm 1967 đến năm 1990 thì phục viên về công tác ở Nhà xuất bản Văn Nghệ (TP Hồ Chí Minh).

Thời ở chiến trường, anh viết văn và rất "mê" nhạc, có sáng tác nhiều ca khúc. Bài mới nhất của anh là Lá thư gửi từ lòng đất phổ thơ của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Anh nói: "Cả nhà tôi ai cũng biết làm thơ, em gái tôi (Phan Thị Vàng Anh) có lẽ theo được nghiệp bố, còn tôi... mấy mươi năm "đẻ" hoài không ra được bài nào. Kể cũng lạ!”.

T.N.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.