Ngày hội của người chết

23/10/2010 10:07 GMT+7

(TNTS) Những ngày cuối tháng 10 ở Mexico là mùa hoa cúc vạn thọ, loài hoa vốn được cho là hoa của người chết. Người Mexico tin rằng những người chết sẽ trở về thăm người thân trong những ngày này nên họ phải mất 1 năm để chuẩn bị đón chờ.

Ngày hội của người chết là lễ hội độc đáo ở Mexico, diễn ra từ ngày 31.10 đến ngày 2.11 hằng năm, người ta trang hoàng bàn thờ, bày đồ ăn, di ảnh và đồ vật của người đã khuất. Ngày thứ nhất của lễ hội dành để cầu nguyện cho những linh hồn trẻ thơ với vật cúng là đồ chơi, ngày thứ hai dành cho những người khuất mặt đã trưởng thành với rượu tequila, kẹo đầu lâu, bánh mì xương người…

Vào lúc xẩm tối, người ta mặc những trang phục ma quái, mang theo guitar vào nghĩa địa thắp nến, đàn hát, nhảy múa… “giao lưu” với người chết.

Thủy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.