Hai vụ treo cổ tự tử

13/11/2013 03:15 GMT+7

Sáng qua 12.11, chưa thấy chồng là anh Đường Tùng Hưng (45 tuổi, ở P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định) dậy đi làm, chị Nguyễn Thị Hoa đến phòng gọi cửa (anh Hưng ngủ phòng riêng) nhưng không nghe trả lời, cửa phòng chốt bên trong. Linh cảm có điều không may, chị Hoa tri hô và khi mọi người phá được cửa vào trong thì thấy anh Hưng đã chết trong tư thế treo cổ từ lúc nào. Vợ chồng anh Hưng có 2 con nhỏ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cùng ngày, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân anh N.H.H (37 tuổi, trú P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) treo cổ tự tử là do mâu thuẫn gia đình. Trước đó ngày 11.11, sau khi đi trú bão về, anh H. uống rượu, cãi nhau rồi đuổi vợ và 3 con nhỏ về ngoại. Vợ anh chờ chồng nguôi giận trở về thì thấy anh H. chết từ bao giờ.

Bảo Văn - Tâm Ngọc - Nguyễn Tú

>> Một nữ sinh treo cổ tự tử
>> Một vụ treo cổ tự tử ?
>> Treo cổ tự tử
>> Hai vụ treo cổ tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.