Thiếu nữ trở về nhà sau 7 năm mất tích vì sóng thần

23/12/2011 14:08 GMT+7

(TNO) Một thiếu nữ Indonesia bị cuốn trôi trong trận sóng thần năm 2004 đã bất ngờ quay trở về ngôi làng của mình và tái ngộ với gia đình sau bảy năm mất tích.

(TNO) Một thiếu nữ Indonesia bị cuốn trôi trong trận sóng thần năm 2004 đã bất ngờ quay trở về ngôi làng của mình và tái ngộ với gia đình sau bảy năm mất tích.

Cô bé 15 tuổi tên Wati bị nước cuốn khỏi vòng tay người mẹ ở tỉnh Aceh và được coi như là đã chết kể từ đó mặc dù gia đình đã thử tìm kiếm vài lần.

Tuy nhiên, vào hôm 22.12, ông nội Ibrahim của Wati đã tiếp một người bạn tại ngôi nhà của mình ở thành phố Meulaboh. Người này dẫn theo một cô bé mà ông ta tìm thấy.

Theo tờ Telegraph, cô bé được phát hiện trong lúc ngồi trầm ngâm một mình tại một quán cà phê. Khi được hỏi, cô bé trả lời rằng mình đến bằng xe buýt từ thành phố Banda Aceh và đang cố gắng tìm đường về nhà.

Cô bé không thể nhớ bất kỳ tên người họ hàng nào ngoài cái tên Ibrahim. Điều này khiến người ông nội tin rằng cô bé có thể là đứa cháu mất tích bấy lâu của mình.

Ông này lập tức gọi cha mẹ cô bé đến nhà và hai người này đã xác nhận Wati là con gái họ dựa vào một nốt ruồi và một vết sẹo ở cùi chỏ.

Hiện người ta không rõ những gì đã xảy ra với Wati trong bảy năm mất tích.

Tỉnh Aceh là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận sóng thần ở Indonesia vào ngày 26.11.2004. Có 168.000 người đã thiệt mạng tại đây trong tổng số 230.000 người chết trên toàn thế giới vì trận sóng thần này.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.