Đừng hiểu lầm

18/10/2008 23:58 GMT+7

Trên đường đi làm về, hai đồng nghiệp trò chuyện với nhau: - Khi về nhà, việc đầu tiên của cậu là gì? - Là cởi phăng ngay chiếc quần của vợ...

- Ái chà!
- Mình muốn nói là quần mình đang mặc đây là do vợ mình may cho nhưng chật quá chịu không nổi.

Nguyễn Công Chung (st)

Cũng y như thế!

Đạo diễn đang chuẩn bị cho một cô gái bên ngoài đóng thế diễn viên chính một pha nóng bỏng thì có tin sếp “bự” đến thăm xưởng phim. Mọi việc vẫn tiến triển bình thường khi sếp đứng quan sát bên ngoài. Chợt đạo diễn quát to: “Cắt, cắt!”. Một chuyên viên thắc mắc: “Ủa, sao cô ấy đang diễn quá đạt mà anh lại bảo cắt?”. Sếp lại gần đạo diễn: “Tôi biết rồi, ở quán karaoke Vườn Mộng cô ấy cũng làm y như thế!”.

H.M (st)

Khi câu được rồi…

Ngày sinh nhật chờ mãi không thấy bạn trai tặng hoa, cô gái trách chàng:
- Ngày mới tán tỉnh em, hôm nào anh cũng tặng hoa. Thế mà khi quen hơi bén tiếng rồi, cả năm trời chỉ có một ngày sinh nhật mà anh cũng không nhớ.

- Em à, em có thấy ai câu được con cá rồi mà còn banh miệng nó ra nhét thêm giun vào không?

Quà sinh nhật

- Ngày sinh nhật của anh sắp đến rồi, em đã mua được một món cực kỳ đáng giá...
- Quà gì vậy em? Cho anh xem ngay đi nào!
- Không. Đến bữa đó, em mặc vào rồi anh sẽ thấy thôi mà!

Trần Quang Thắng (st)

Lộ tẩy

Chồng: Này em, cái thằng bảo vệ to con đẹp trai ở chung cư của mình chắc là ngủ với tất cả đàn bà ở khu này chỉ trừ một người nhỉ?

Vợ: Thì là cái con ở căn 110 rồi. Con đó xấu như ma, có ai ưa đâu?

Võ Đức Biệc (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.