Nô nức hội diều làng Bá Dương

06/04/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Đến hẹn lại lên, cứ đến rằm tháng 3 âm lịch hằng năm (năm nay là ngày 5.4 dương lịch), làng Bá Dương (xã Hồng Hà, H.Đan Phượng, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội thi diều truyền thống.

(TNO) Đến hẹn lại lên, cứ đến rằm tháng 3 âm lịch hằng năm (năm nay là ngày 5.4 dương lịch), làng Bá Dương (xã Hồng Hà, H.Đan Phượng, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội thi diều truyền thống.

>> Tưng bừng lễ hội cầu ngư ở biển Ngư Lộc
>> Nhận diện đối thủ Cuộc thi pháo hoa quốc tế 2012
>> Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông
>> Tưng bừng Lễ hội sắc hoa Đà Lạt

Hình ảnh cánh diều quê hương đã gắn chặt với tuổi thơ mỗi người dân làng Bá Dương. Cùng Thanh Niên Online trẩy hội diều làng Bá Dương ven sông Hồng năm nay.


Tham dự hội thi năm nay có hơn 40 cánh diều của các thanh niên trai tráng cùng các bậc phụ lão trong làng - Ảnh Đức Thịnh

Căng dây lấy thăng bằng cân đối 2 bên cánh diều - Ảnh Đức Thịnh

"Make up" cho cánh diều trước khi thả - Ảnh Đức Thịnh

Gắn sáo vào phần thân diều - Ảnh Đức Thịnh

Đánh số báo danh trước khi đưa lên không trung - Ảnh Đức Thịnh

Sáo rất quan trọng đối với diều vì đây chính là phần "hồn" của con diều - Ảnh Đức Thịnh

Loại dây cước chắc chắn được dùng để thả diều - Ảnh Đức Thịnh

Ban tổ chức phân công và địa điểm cho chủ diều trước khi thả - Ảnh Đức Thịnh

Ba hồi trống báo bắt đầu cuộc thi - Ảnh Đức Thịnh

Diều được thả ngay cánh đồng của làng - Ảnh Đức Thịnh

Rằm tháng 3 năm nay, trời lặng gió nên rất khó để đưa được diều lên cao - Ảnh Đức Thịnh

Niềm vui của một chủ diều được điểm cao - Ảnh: Đức Thịnh

Đức Thịnh
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.