Nhà thơ Mịch La Phong cần giúp đỡ khẩn cấp

09/03/2014 03:10 GMT+7

Nhà thơ Mịch La Phong (ảnh) (tức dịch giả - nhà nghiên cứu văn hóa Trung Hoa cổ đại Ngô Nguyên Phi) vốn đã rất nghèo lại vừa gặp nạn.

 Nhà thơ Mịch La Phong cần giúp đỡ khẩn cấp

Bấy lâu nay, Mịch La Phong sống cuộc đời “hàn sĩ” không vợ con, một mình trên căn gác xép trong con hẻm ở TP.HCM.

Nghèo, nhưng rất hào sảng trong mắt bạn bè: Xuống núi để tìm đôi chút biển/Ô hay… lại gặp Mịch-La-Phong/Chiều chưa khô nắng mà rượu đã/Giạt phía trời Nam cánh nhạn hồng (thơ Lâm Anh).

Đêm 26.2, do lan can gác gỗ bị mục khiến Mịch La Phong ngã xuống nền nhà dẫn đến chấn thương sọ não.

Ông được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện 115. Thông qua Báo Thanh Niên, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, Chủ tịch Hội Việt Thiện (Mỹ) đã giúp đỡ khẩn cấp 10 triệu đồng.

Trước đó, Quỹ tình thơ (do các nhà thơ Lâm Xuân Thi, Hồ Thi Ca điều hành) cũng đã giúp ông 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do bệnh tình trầm trọng nên ông vẫn đang rất cần thêm sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ 01646253227 (chị Thu Anh). 

Tin, ảnh: H.Đ.N

>> Nhà thơ Lê Văn Ngăn lâm trọng bệnh
>> Trao hơn 35 triệu đồng giúp nhà thơ Lê Văn Ngăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.