Chiếc lá khô đã lìa cành

01/11/2010 23:42 GMT+7

Soạn giả Nhị Kiều (ảnh) đã ra đi. Bà mất vào 5 giờ sáng ngày 1.11.2010. Chiếc lá khô mỏng manh cố nấn ná lại cõi đời này trong rất nhiều năm nhiều tháng, nhưng rồi cuối cùng cũng phải lìa cành, trở về với đất...

Mấy năm trước, khi NSND Tám Vân còn sống, tôi có ra thăm hai ông bà ở Bình Dương. Khu vườn rợp bóng cây ăn trái, nằm sâu hút trong con đường làng quanh co, thật đẹp. Nhưng hai ông bà già nương tựa vào nhau lại như hai chiếc bóng, hình như hơi buồn. Con cháu cũng có, mà bận rộn, nên rồi bà vẫn phải mưu sinh kiếm thêm.

Soạn giả  Nhị Kiều sinh năm 1921, quê ở Bến Tre. Bà  lên Sài Gòn tham gia nhiều đoàn cải lương lớn trong đó có đoàn Việt kịch Năm Châu. Bà viết rất nhiều kịch bản nổi tiếng như Chiếc lá giữa dòng, Phụng Kiều Lý Đáng, Hương lúa tình quê, Kim Hồ Điệp.

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.