Vụ 'Côn đồ tấn công xe tải, đổ xăng vào lô hàng bạch tuộc': Có thể do cạnh tranh làm ăn

13/04/2014 13:45 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.4, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Hải An (Hải phòng) đang xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng hủy hoại ô tô và toàn bộ lô hàng bạch tuộc trên chiếc xe này tại khu vực thuộc địa bàn quận Hải An vào lúc 19 giờ ngày 12.4.

(TNO) Sáng nay 13.4, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Hải An (Hải phòng) đang xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng hủy hoại ô tô và toàn bộ lô hàng bạch tuộc trên chiếc xe này tại khu vực thuộc địa bàn quận Hải An vào lúc 19 giờ ngày 12.4.

Chiếc xe chở bạch tuộc bị đập vỡ kính hai bên
Chiếc xe chở bạch tuộc bị đập vỡ kính hai bên - Ảnh: Đ.B

Theo anh Bùi Văn Bình (30 tuổi, ở Bắc Giang), tài xế xe ô tô biển số 14C-06538, vào thời điểm trên anh cùng phụ xe lấy 6,5 tấn bạch tuộc tươi sống từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) để vận chuyển về Quảng Ninh.

Tuy nhiên khi xe hàng vừa rời khỏi khu vực sân bay lưu thông theo đường Lê Hồng Phong được một đoạn thì bị hai đối tượng đi trên một xe máy áp sát ép anh dừng xe, rồi dùng vật cứng đập vỡ kính xe hai bên.

Lúc này còn xuất hiện thêm khoảng 5 đối tượng đi trên 3 xe máy dùng dao khống chế anh Bình mở cửa khoang chở hàng rồi dùng xăng đem theo tưới lên toàn bộ lô hàng. Sau đó cả nhóm bỏ đi chứ không phóng hỏa.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hải An đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Chiếc xe, hàng hóa cùng lái xe được đưa về trụ sở công an quận.

Đến gần 23 giờ, do số lượng bạch tuộc trên xe cần được cấp đông để bảo quản nhằm phục vụ công tác điều tra nên chiếc xe cùng hàng hóa được cơ quan công an đem gửi tại một kho đông lạnh cũng trên địa bàn quận.

Được biết, chủ lô hàng bạch tuộc trên là ông Dương Hải Đông (40 tuổi, ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Theo ông Đông, gia đình ông nhập hàng bạch tuộc từ TP.HCM về phân phối cho các mối hàng tại Hải Phòng từ nhiều năm nay.

Khoảng gần một năm trở về đây, gia đình có mở rộng địa bàn ra TP.Móng Cái. Lô hàng trên trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng. Do là hàng tươi sống nên khi bị tưới xăng vào đã bị hỏng toàn bộ, ông Đông cho biết.

Theo một nguồn tin của Thanh Niên Online, nguyên nhân vụ hủy hoại trên nhiều khả năng là do tranh giành đầu mối phân phối loại hàng bạch tuộc trên địa bàn.

Thậm chí việc gia đình ông Đông mới mở rộng địa bàn kinh doanh sang tỉnh thành khác cũng có thể khiến một số thương lái “nóng mắt”, sợ bị chia sẻ bớt thị trường nên đã tổ chức “dằn mặt”.

Đông Bắc

>> Giành giật mặt bằng ở trung tâm thương mại
>> Một người đàn ông bị côn đồ cắt cổ chết trong nhà
>> Côn đồ đại náo nhà dân
>> Côn đồ đại náo KCN
>> 29 côn đồ đường phố bị phạt trên 300 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.