Cô giáo "trở về từ cõi chết"

04/12/2007 22:20 GMT+7

Cô giáo người Anh Gillian Gibbons đã bay về nước vào hôm qua, sau khi được Tổng thống Omar al-Beshir của Sudan ân xá. Theo AFP, người phụ nữ 54 tuổi này bị bắt vào ngày 25.11 vì cho phép học sinh tại một trường Anh ngữ ở Sudan đặt tên cho gấu bông là Mohammed, giống tên nhà tiên tri Hồi giáo.

Tại Sudan, mức án cho tội "phỉ báng đạo Hồi" kiểu này cao nhất là 6 tháng tù, bị đánh 40 roi và đóng một khoản tiền phạt. Hôm thứ năm tuần trước, tòa đã tuyên án 15 ngày tù giam đối với cô Gibbons, nhưng dân chúng Sudan lại biểu tình rầm rộ đòi xử tử cô. Diễn biến trên khiến dân chúng và Chính phủ Anh hết sức lo ngại. Cuối tuần trước, hai thành viên Hồi giáo tại Thượng viện Anh đã bay đến Sudan để trình lên tổng thống nước sở tại thư thỉnh cầu ân xá. Được biết, vụ việc của cô Gibbons bị phát hiện sau khi một số học sinh kể với phụ huynh và các phụ huynh đã trình báo với chính quyền.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.