Cuộc vui chóng tàn

16/10/2008 01:01 GMT+7

Rạng sáng 14.10, Nguyễn Văn Đoàn (16 tuổi) cùng hai người bạn đến một quán cóc đường ở Nguyễn Văn Lượng (P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhậu.

Đang lai rai thì Nguyễn Thành Công Hưng (17 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Võ Quốc Khanh (17 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thành Công Huy (20 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) ngang qua nói "tụi bay nhìn gì" và thế là dẫn đến xô xát. Hưng dùng dao đâm Đoàn bị thương nặng và đã chết ở bệnh viện.

Đào Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.