Hàng ngàn người của PAD bắt đầu kéo đến sân bay quốc tế ở Bangkok từ chiều ngày 25.11 nhưng đến 21h tối mới thực sự đông |
Nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy
|
Người biểu tình nói họ sẽ ở đây đến khi nào chính phủ của Thủ tướng Somchai Wongsawat từ chức |
Anh Klaus Bolwig Huusmann người Đan Mạch (trái) cùng bạn đang bị mắc kẹt tại sân bay sau khi chuyến bay về nước bị hoãn. Anh đến Bangkok làm việc 2 ngày và giờ không biết đến khi nào chuyến bay mới cất cánh |
Ông Hakan Olsson, Giám đốc phụ trách của Hãng hàng không Scandinavian (SAS), thông báo với hành khách chuyến bay của hãng rằng hãy trở về trung tâm Bangkok và nghỉ tại khách sạn do SAS sắp đặt. SAS sẽ trả chi phí ở khách sạn cho những hành khách bị kẹt này |
Trong những hành khách bị kẹt lại sân bay có cả trẻ em. Trong ảnh là một người mẹ đang đọc truyện tranh cho con nghe
|
Những hành khách ít may mắn hơn, không được hãng họ đi bố trí chỗ nghỉ thì đành ngủ vạ vật tại sân bay chờ thông báo mới
|
Một lãnh đạo của PAD vào sảnh sân bay đi vệ sinh dưới sự hộ tống của các bảo vệ tình nguyện được trang bị gậy gộc |
Hành khách tự lấy các khay đựng hành lý để nằm ngủ |
Ảnh chụp mái sân bay phản chiếu người biểu tình ngồi la liệt ngoài lối vào chính của sân bay. PAD kéo đến nhằm gây sức ép để chính phủ từ chức |
Có người vào cả khu vực làm thủ tục để nằm ngủ tạm |
Sân bay Suvarnabhumi được lệnh đóng cửa để đảm bảo an ninh |
Việt Phương
(Văn phòng Bangkok)
Bình luận (0)