Thêm một ca sĩ tìm về những tình khúc vượt thời gian

23/11/2005 22:50 GMT+7

Đó là ca sĩ trẻ Vi Thảo với album Yêu và mơ. Đây là album đầu tay và cũng là album mà Vi Thảo muốn “chào hàng” giọng hát của mình đến khán giả yêu nhạc. Vi Thảo tâm sự: “Làm album này em chỉ có mơ ước được mọi người biết đến. 9 ca khúc Chiều tím, Chiều hạ vàng, Trăng sơn cước, Một chiều thu, Chiếc lá cuối cùng, Ảo ảnh... là những ca khúc mà em đam mê từ nhỏ. Cho đến lúc này, thú thật em vẫn chưa khẳng định được phong cách của mình qua album Yêu và mơ. Em mong được khán giả yêu mến và đón nhận một ca sĩ mới Vi Thảo”. (D.L)

 

Triển lãm tranh... trên cao. Đó là cuộc triển lãm của họa sĩ Lê Khắc Cường có tên Từ trong góc khuất tại phòng tranh RiverVietNam, tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà 17T6 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính (đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội). Im lặng suốt 10 năm sáng tác (nhưng đã tiêu thụ được khá nhiều tranh) với nhiều loại chất liệu, bây giờ anh mới bắt đầu ra mắt thực sự bằng một cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên ngay tại công ty của mình - trên tầng lầu 17 của tòa chung cư. Sự lạ lẫm là ấn tượng ban đầu đối với tác phẩm đa chất liệu của Cường, song nó có những thông điệp rất riêng cho tác giả vừa bước ra từ góc khuất này. (C.M.V)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.