"Đàn con" robot của anh nông dân

04/12/2008 01:32 GMT+7

Một người nông dân Trung Quốc say mê công nghệ kỹ thuật đã tự mình chế tạo 26 con robot từ phế liệu suốt 30 năm qua.

Ông Wu Yulu (46 tuổi, sống gần Bắc Kinh) bày tỏ trên tờ Beijing Times: "Năm tôi 11 tuổi, khi đang ngồi ở thềm nhà, nhìn ra đường thấy người ta đi qua đi lại, tôi bỗng nảy ra ý tưởng làm những cái máy biết đi lại như con người".

Từ đó, ông mày mò tạo nên các robot biết leo tường, bưng nước, bật quẹt, chơi nhạc cụ, viết chữ... Wu coi đội quân robot như con và đặt tên cho chúng theo họ của mình cũng như thứ tự mà chúng "ra đời", từ Wu số 1 đến Wu số 26.

Trong đó, Wu yêu nhất robot số 25 (ảnh). Mỗi ngày, Wu số 25 đều kéo xe đưa "cha đẻ" của nó đi dạo. Sắp tới, Wu sẽ phải bán bớt vài thành viên trong "đàn con" robot để chi trả những khoản nợ gia đình, vốn là "hậu quả" của niềm đam mê mà ông đeo đuổi suốt chừng ấy năm.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.