Sân khấu kịch Sài Gòn vắng mặt Kiều Oanh.

08/02/2004 22:43 GMT+7

Sau nhiều năm được làm "đào cưng" ở Kịch Sài Gòn, đùng một cái đương mùa kịch Tết năm nay, Kiều Oanh cương quyết dứt áo ra đi.

Lâu nay số lượng khán giả yêu mến Kiều Oanh khi đến coi kịch Sài Gòn khá nhiều, và ai ai cũng chưng hửng khi vở mới đã không có Kiều Oanh mà các vở đang còn ăn khách cũng bị thế vai như: Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong... Những fan hâm mộ Kiều Oanh và khoái kịch hài của ông bầu Phước Sang xin nhắn gửi rằng: "Ra giêng... huề cả làng đi để còn cùng nhau mần ăn nữa".

V.Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.