Tiến Minh dừng bước

07/05/2011 23:14 GMT+7

Dù bị đánh giá thấp hơn và để thua với tỷ số 1-2 (12/21, 21/19, 14/21) nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có trận bán kết rất hay trước Bao Chunlai (Trung Quốc, hạng 11 TG) ở giải cầu lông Grand Prix Gold Malaysia.

Dù bị đánh giá thấp hơn và để thua với tỷ số 1-2 (12/21, 21/19, 14/21) nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã có trận bán kết rất hay trước Bao Chunlai (Trung Quốc, hạng 11 TG) ở giải cầu lông Grand Prix Gold Malaysia.

Ở ván đầu tiên, Tiến Minh không thể chống đỡ nổi những cú đập hiệu quả ghi điểm của Bao Chunlai nên thua với cách biệt xa. Tương tự ở ván 2, đối thủ Trung Quốc vẫn hiệu quả hơn khi có đến 12 cú đập ghi điểm. Nhưng bằng nỗ lực vượt bậc Tiến Minh đã tự tin gỡ từng điểm và chắt chiu từng cơ hội để vượt lên thắng sát nút 21/19, gỡ hòa 1-1.

Tưởng chừng Tiến Minh có thể gây bất ngờ ở ván thứ 3 khi vượt lên dẫn trước Bao Chunlai 12/9. Đáng tiếc là sau đó tay vợt số 1 VN đã không duy trì được khoảng cách để Bao Chunlai cân bằng điểm số và thắng 21/14.

Từ Malaysia, Tiến Minh cho biết dù thua trận nhưng anh hài lòng với màn trình diễn của mình. “Hôm nay tôi cảm giác cầu rất tốt, đặc biệt ở ván đấu quyết định. Khi dẫn trước Bao Chunlai, tôi cố gắng bình tĩnh đeo cầu, tiếc là kết quả lại không được như ý”.

Đối thủ của Bao Chunlai ở trận chung kết là tay vợt số 1 TG Lee Chong Wei  khi tay vợt Malaysia thắng nhẹ Sho Sasaki (Nhật Bản) với tỷ số 2-0 (21/13, 21/14) ở trận bán kết còn lại.  

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.