Nắm thế chủ động, Saigon Heat vẫn bị ngược dòng đáng tiếc

02/02/2020 19:26 GMT+7

Chạm trán Dreamers Formosa của Đài Bắc Trung Hoa , Saigon Heat đã có màn trình diễn khởi sắc trong khoảng thời gian đầu. Nhưng đại diện Việt Nam lại để thua ngược đáng tiếc tại lượt trận thứ 9 giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) . Với 2 thắng, 7 thua, đại diện Việt nam xem ra khó có cửa lọt vào trận play-off.

Thi đấu hiệu quả, lợi thế về tay

Mặc dù phải làm khách tại Changhua Stadium, tuy nhiên Saigon Heat đã nhập cuộc đầy tự tin và không ngừng vươn lên dẫn điểm sau các tình huống tấn công chuẩn xác của Tyshawn Taylor (8 điểm) và Malcolm White (5 điểm). Trong khi đó, Dreamers tỏ rõ dấu hiệu hụt hơi sau khi phải thi đấu 2 trận chỉ trong vòng 2 ngày và đành chấp nhận bất lợi về mặt tỷ số khi hiệp 1 kết thúc (18-20).

Khoảng thời gian tiếp theo, thầy trò HLV Kevin Yurkus một lần nữa lại là những người nắm thế chủ động nhờ vào những tình huống của Sam Thompson (13 điểm) và khi khép lại 20 phút thi đấu, đại diện Việt Nam đã nâng cách biệt lên thành 46-39 trước đội chủ sân Changhua Stadium.

Sàigon Heat một lần nữa lại để thua Dreams

Trinh Trinh

Đánh mất thế trận, gục ngã đáng tiếc

Sớm giành lợi thế sau 2 hiệp, Saigon Heat tỏ rõ sự tự tin và quyết tâm giữ vững thế trận để giành chiến thắng thứ 3 tại ABL 10 thế nhưng tình hình trên sân lại bất ngờ có chuyển biến. Sau khoảng thời gian hội ý cùng HLV Kyle Julius, Dreamers có màn trở lại ấn tượng khi Anthony Tucker (11 điểm) và Jerran Young (6 điểm) thay nhau “bắn phá” bảng rổ của đại diện Việt Nam. Trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ, hệ thống phòng ngự của “Ông 30” đã không thể duy trì sự chắc chắn và khi kết thúc 3/4 thời gian trận đấu, cục diện đã đảo chiều khi đội chủ sân Changhua Stadium trở thành những người nắm lợi thế tỷ số (65-58).

Những phút thi đấu cuối cùng, cả hai câu lạc bộ thi đấu đầy quyết tâm và giành giật từng điểm số một. Nếu như Saigon Heat cho thấy sự hiệu quả với bộ đôi Sam Thompson (6 điểm) và Tyshawn Taylor (10 điểm) thì Dreamers cũng không chịu kém cạnh nhờ vào sự bùng nổ của các “nội binh” như Lei Tien (5 điểm) hay Tsung Hsien Chang (6 điểm). Ở những thời khắc quyết định, “Ông 30” dù đã có màn trình diễn đầy cố gắng tuy nhiên, việc không thể ngăn cản những pha tấn công chuẩn xác của đại diện Đài Loan đã khiến thầy trò HLV Kevin Yurkus phải nhận thất bại đáng tiếc 80-89, qua đó bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trận đấu tới, Saigon Heat sẽ có chuyến hành quân đến sân Stadium 29 để chạm trán đối thủ Thái Lan, Mono Vampire (4/2). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.