Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Henrique Calisto đã trở lại mảnh đất mà ông từng gắn bó hơn 10 năm, lần này với tư cách là người dẫn dắt CLB Muang Thong (Thái Lan) gặp Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy vào 16 giờ hôm nay (Bóng đá TV trực tiếp).
Trước khi bước vào cuộc họp báo hôm qua, HLV Calisto và Phan Thanh Hùng đã có màn hội ngộ khá xúc động. Ông Calisto chia sẻ với PV Thanh Niên: “Lần trở lại này không phải là một chuyến du lịch mà tôi sẽ phải đối đầu với HLV Phan Thanh Hùng, người từng là bạn, là trợ thủ đắc lực khi tôi còn làm việc ở VN. Trước đây ai mà ngờ tôi và ông ấy sẽ có lúc phải “chạm trán” nhau như thế này!”.
|
Giữa V-League và T-League, nhận xét của ông thế nào?
Công Vinh dính chấn thương mới Ông Calisto sẽ không có cơ hội được chứng kiến Công Vinh, người rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan, thi đấu vào chiều nay. HLV Phan Thanh Hùng nói: “Mấy ngày trước, Vinh mới dính chấn thương ở chân phải. Anh bị căng cơ chứ không phải tái phát chấn thương cũ. Dù chấn thương này không nặng nhưng ở trận đấu với Muang Thong, tôi sẽ không xếp Vinh vào sân. Chúng tôi từng thua Muang Thong 0-4 ở lượt đi khi HLV Calisto chưa dẫn dắt đội. Nhưng lượt về, Hà Nội T&T sẽ thay đổi cách chơi và quyết giành chiến thắng”. Được biết, có hơn 30 phóng viên Thái Lan sang VN đưa tin về trận đấu này. |
Như ông vừa nói, không ai ngờ có một ngày, ông và trợ lý cũ của mình lại đối đầu nhau. Ông mong chờ điều gì nhất ở trận đấu này?
Hiện tại Muang Thong đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm, Hà Nội T&T đứng thứ ba với 4 điểm. Đội chúng tôi đang nắm lợi thế và mong muốn ít nhất có 1 điểm. Nói vậy không có nghĩa là tôi chỉ mong hòa. Mặc dù 18 ngày qua, cầu thủ của tôi phải trải qua 5 trận đấu nên cần hồi phục gấp (hiện Muang Thong đang xếp thứ 5 giải T-League với 18 điểm, thua đội dẫn đầu là Buriam 11 điểm - PV), nhưng chúng tôi cũng phải đặt ra mục tiêu chiến thắng chứ! Hà Nội T&T hiện là đương kim vô địch V-League. 2 tháng trước, họ có gặp một số khó khăn nhất định nên thất bại liên tiếp, nhưng mọi việc đã khả quan trở lại và rõ ràng họ đang trên đường đua để lọt vào nhóm dẫn đầu V-League. Tôi tin ông Phan Thanh Hùng làm được điều này vì trong mắt tôi, ông Hùng vẫn là mẫu HLV giỏi, có khả năng gắn kết các cầu thủ. Đây sẽ là một trận đấu vất vả vì hẳn ông Hùng không hề muốn thua tôi.
Thưa ông, sau khi ông ra đi, VFF vẫn tích cực tìm kiếm người thay thế và hiện tại công cuộc tìm kiếm đó đang khiến VFF lao tâm khổ tứ…
Tôi vẫn theo dõi báo mạng hằng ngày và biết rất rõ điều đó. Tôi được biết cựu danh thủ Stoichkov cũng đã đến VN để trở thành ứng viên. Tôi cũng hy vọng VFF sớm tìm ra người dẫn dắt tốt hơn. Nhưng ở cương vị của tôi lúc này, vì tế nhị, xin cho tôi tránh bình luận về công việc chọn người của VFF.
Lan Phương
(thực hiện)
Bình luận (0)