An phận

25/04/2013 03:10 GMT+7

Các tay đua mạnh lại thi đấu quá kèm nhau chặt chẽ khiến chặng 11 từ Quy Nhơn (Bình Định) về Tuy Hòa (Phú Yên) ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM Number 1 Vitamin hôm qua thiếu hấp dẫn.

Các tay đua mạnh lại thi đấu quá kèm nhau chặt chẽ khiến chặng 11 từ Quy Nhơn (Bình Định) về Tuy Hòa (Phú Yên) ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM Number 1 Vitamin hôm qua thiếu hấp dẫn.

Ở chặng đua này, đội BVTV Sài Gòn vẫn dùng “chiêu” cũ là thả các tay đua không tranh chấp áo vàng với Trần Thanh Điền thoát đi trước sau đó chủ động kéo tốp 2 chạy đều theo tốp 1 cho đến đích. Biết được ý đồ trên của các tay đua BVTV Sài Gòn nhưng các đối thủ cạnh tranh chấp nhận an phận, không tổ chức tấn công liên tục để tạo cơ hội đánh chiếm áo vàng.

 An phận
 Các tay đua kèm nhau sát rạt trên đường đua - Ảnh: Khả Hòa

Cũng nhờ đó, các tay đua “vô danh” đã về đích thành công khi Giang Thanh Tuấn (Quân đội) giành ngôi thắng chặng qua mặt Nguyễn Vũ Linh (Cỏ May Đồng Tháp) trong gang tấc. Tay đua 17 tuổi Trần Thanh Điền vẫn giữ chắc áo vàng sau 11 chặng. Danh hiệu áo xanh vẫn trong tay Lê Văn Duẩn. Hôm nay (25.4) diễn ra chặng Tuy Hòa đi Nha Trang dài 131 km.

Hoàng Quỳnh

>> Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Toan tính
>> Khởi tranh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM
>> Kết thúc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Domesco Đồng Tháp đoạt cú ăn ba
>> Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cam go chặng đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.