Vượt qua Southampton, M.U thể hiện bóng dáng nhà vô địch

23/09/2017 22:55 GMT+7

Manchester United (M.U) đã cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch qua trận thắng 1-0 trên sân Southampton ở vòng 6 Premier League.

Sau 5 vòng đấu ở Premier League, M.U đang cùng Man City ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng khi họ đều bằng nhau ở mọi tiêu chí. Tại Champions League, “Quỷ đỏ” rơi vào một bảng đấu khá nhẹ nhàng và ở Carabao Cup họ đã đè bẹp Burton mà không tốn quá nhiều sức lực.
Trong quãng thời gian đó, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã ghi được 23 bàn thắng ở mọi giải và chỉ để thủng lưới có ba lần. Vì vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không cần phải lo lắng về sự tươi tắn trong đội bóng của mình mà điều khiến ông quan tâm là làm sao giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục thể hiện được sự thống trị gần như tuyệt đối trên sân cỏ để giành chiến thắng trước Southampton trong hoàn cảnh vắng tiền vệ chủ lực Paul Pogba vì chấn thương.
Với mục tiêu đó, nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ thực hiện đến 9 sự thay đổi so với đội hình đã đè bẹp Burton để tung Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, Nemanja Matic, David De Gea… ra sân ngay từ đầu. Trong đó, Lukaku sẽ là mối đe đọa thường trực trước khung thành của thủ môn Fraser Forster bởi khác với Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo có khuynh hướng tham gia nhiều vào lối chơi tổng thể của đội bóng, chân sút người Bỉ là vũ khí tối thượng của M.U trong khu vực 16m50 của đối thủ.
Tất nhiên, HLV Mourinho còn phải tính toán đến chuyện ai sẽ đá thay vị trí của Pogba, Marouane Fellaini hay Ander Herrera, dù cầu thủ Bỉ đã làm rất tốt điều đó trong chiến thắng 4-0 trước Everton ở vòng 5. Có thể Fellaini sẽ tiếp tục được chọn để đối phó với cách chơi có phần hung hăng của Southampton.
HLV Mourinho có trong tay nhiều sự lựa chọn Reuters
Và cuối cùng, trong trường hợp gặp khó khăn ở khâu ghi bàn, HLV Mourinho vẫn có những lựa chọn trên băng ghế dự bị để tạo nên sự khác biệt, nhất là Anthony Martial khi anh thường ghi bàn trong mỗi lần được tung vào sân. Chính Martial đã góp phần giúp M.U trở thành đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (9/24 bàn) trong 10 phút cuối trận ở Premier League. Đó cũng là một đặc điểm khiến “Quỷ đỏ” càng trở nên đáng sợ hơn.
Southampton có thể là một đối thủ khó chơi cho “Quỷ đỏ”. Dưới thời của HLV Mauricio Pellegrino, “Các vị Thánh” vẫn chưa đối mặt với những đối thủ mạnh ở Premier League nhưng họ đã thể hiện được sự cân bằng trong lối chơi và có ý thức phục hồi lại sự gắn kết. Bằng chứng là họ chỉ mới để thua có một trận ở Premier League từ đầu mùa.
Trong đó, tân binh Mario Lemina nổi lên như một ngôi sao kể từ khi anh chuyển đến từ Juventus. Với Lemina và Oriol Romeu trụ trước hàng hậu vệ, không nghi ngờ gì nữa, Southampton có sự nhạy bén trong phòng ngự và thể lực để có thể phá vỡ nhịp điệu của M.U, nhất là khi “Quỷ đỏ” không có Pogba trong đội hình. Đó là chưa kể trung vệ trụ cột Virgil van Dijk có thể ra sân ngay từ đầu sau khi bình phục chấn thương để tạo nên sự phối hợp được mong đợi với tài năng trẻ Wesley Hoedt ở trục phòng ngự trung tâm.
Tuy nhiên, “Các vị Thánh” vẫn đang gặp khó khăn trong khâu kết thúc, không ghi được bàn thắng ở 7 trong 8 trận đấu gần nhất trên sân nhà tại Premier League, mà đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ cả triều đại của HLV Claude Puel. HLV Pellegrino cần phải thúc đẩy các cầu thủ trên hàng công, đặc biệt là Charlie Austin, nhanh chóng khai thông mọi ngả đường dẫn vào khung thành của đối phương bởi nếu không, ông sẽ có thể phải hứng chịu số phận tương tự.
Lịch thi đấu vòng 6 Premier League đêm nay:
21 giờ: Southampton - M.U
            Man City - Crystal Palace
            Stoke - Chelsea
            Burnley - Huddersfield
            Everton - Bournemouth
            Swansea - Watford
23 giờ: Leicester - Liverpool

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.