Không thể trông chờ mãi vào Tiến Minh

24/05/2011 00:10 GMT+7

Tại giải cầu lông đồng đội hỗn hợp TG (Sudirman Cup) đang diễn ra tại Thanh Đảo (Trung Quốc), bà Huỳnh Ngọc Liên với trọng trách trưởng đoàn đã bức xúc “đằng sau Tiến Minh là khoảng trống mênh mông”.

Tại giải cầu lông đồng đội hỗn hợp TG (Sudirman Cup) đang diễn ra tại Thanh Đảo (Trung Quốc), bà Huỳnh Ngọc Liên với trọng trách trưởng đoàn đã bức xúc “đằng sau Tiến Minh là khoảng trống mênh mông”.

Khác với các giải đấu mang tính cá nhân, tại giải vô địch đồng đội hỗn hợp TG, các đội phải thi đấu 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Do đó, muốn giành chiến thắng các đội phải có lực lượng mạnh đều. Tuyển VN sở hữu tay vợt hạng 7 TG Nguyễn Tiến Minh nhưng phần còn lại gồm Bùi Bằng Đức, Đào Mạnh Thắng (nam), Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Thái Thị Hồng Gấm (nữ) lại quá yếu và có thứ hạng xa tít trên bảng xếp hạng cầu lông TG.

 
Một mình Tiến Minh không thể cứu vã­n sự thất bại của cầu lông VN - Ảnh: Hoàng Anh 

Sự chênh lệch trình độ  này khiến tuyển cầu lông VN thua trận đầu tiên với tỷ số 2 - 3 đầy tiếc nuối trước Thụy Điển. Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều có hai trận thắng ở nội dung đơn nhưng 3 nội dung đôi, các tay vợt VN đều thất bại. Một vấn đề gây thắc mắc là vì sao hai tay vợt Đào Mạnh Thắng và Thái Thị Hồng Gấm vốn không tập chung với nhau ở đội tuyển (Gấm tập ở TP.HCM, Thắng tập ở Hà Nội) nhưng lại được sắp đánh ở trận đôi nam nữ quyết định để rồi thua cuộc?

Tuyển VN còn 2 trận đấu vòng loại ở nhóm 3 trước Nam Phi (ngày 24.5) và Bulgaria (26.5) nhưng vẫn khó có kết quả khả quan hơn, một khi vẫn chỉ trông chờ vào màn trình diễn của Tiến Minh.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.