Sir Alex mất hết kiên nhẫn

11/01/2010 10:54 GMT+7

Manchester United (M.U) chơi lấn sân trong phần lớn hiệp một, nhưng không tìm được bàn thắng, trái lại còn phải nhận bàn thua lãng nhách khi Evans xử lý lóng ngóng để Jerome “cướp” được và mở tỉ số cho Birmingham. Hòa 1-1 nhưng bàn san bằng tỷ số cũng không do cầu thủ M.U ghi, mà do pha đốt lưới nhà của hậu vệ Scott Dann bên phía Birmingham.

Scott Dann (nằm) “đốt lưới nhà” giúp M.U tránh một phen bẽ mặt - Ảnh: Reuters

Manchester United (M.U) chơi lấn sân trong phần lớn hiệp một, nhưng không tìm được bàn thắng, trái lại còn phải nhận bàn thua lãng nhách khi Evans xử lý lóng ngóng để Jerome “cướp” được và mở tỉ số cho Birmingham. Hòa 1-1 nhưng bàn san bằng tỷ số cũng không do cầu thủ M.U ghi, mà do pha đốt lưới nhà của hậu vệ Scott Dann bên phía Birmingham.

Đó là một trong những lý do khiến Sir Alex Ferguson nổi giận. Ông thầy người Scotland không thể kìm nén được cơn giận dữ sau khi trông thấy M.U đã bỏ qua cơ hội chiếm ngôi đầu, nhân dịp trận đấu của Chelsea và Hull bị hoãn vì thời tiết. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Sir Alex công khai tuyên bố sắp tới đây M.U sẽ có một cuộc cải tổ mạnh mẽ và có đến 5 ngôi sao sẽ ra đi.

Điều thứ 2 khiến Sir Alex không thể ngậm miệng chính là chiếc thẻ đỏ dành cho học trò Darren Fletcher. Vị trọng tài Mark Clattenburg là đích nhắm của Sir Alex lần này. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Đó là một quyết định nghiêm khắc quá mức cần thiết. Thật vớ vẩn. Tôi đã xem trận đấu giữa Arsenal và Tottenham ở lượt đi do trọng tài Mark Clattenburg điều khiển. Tôi thấy đó là một quyết định cứng nhắc. Pha phạm lỗi của Fletcher không đáng phải nhận thẻ. Đó chỉ là một tình huống phạm lỗi bình thường. Không những vậy, đó chỉ là một trong những quyết định lạ lùng của các trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Trước đó, trọng tài biên đã tìm cách không công nhận bàn san bằng tỷ số của chúng tôi, vì cho rằng cầu thủ của M.U đã rơi vào thế việt vị. Đó rõ ràng là một tình huống hợp lệ và là một pha đá phản lưới nhà”.

Chỉ trích trọng tài, lên kế hoạch tổng cải tổ M.U và cuối cùng, Sir Alex không quên dành những lời khen cho đối thủ. “Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu. Các cầu thủ thi đấu không tồi trong 45 phút đầu tiên. Nhưng việc để Birmingham có được bàn mở tỷ số đã khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn rất nhiều, vì HLV Alex McLeish sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt...”.

M.U muốn cách mạng cuối mùa

Những cầu thủ thi đấu không thành công trong mùa bóng này sẽ được M.U đẩy đi vào mùa hè. Tờ Sunday Mirror cho biết ngôi sao Dimitar Berbatov (ảnh) và các cầu thủ khác như Anderson, Nani, Zoran Tosic, Vidic đều nằm trong danh sách phải ra đi. Dự kiến, M.U có thể thu về 80 triệu bảng từ việc bán những cầu thủ trên.

H.K

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.