Gánh xiếc giữa mùa đông

22/01/2010 09:49 GMT+7

Các bạn có biết chiếc cúp mà đội trưởng Raul của Real Madrid nâng cao trong bức hình bên dưới là cúp gì không? Đừng nhầm tưởng nó là chiếc cúp dành cho đội vô địch Champions League dù trông bên ngoài nó cũng khá giống. Chiếc cúp này có tên Taci Oil, được tổ chức tại Albania.

Đội trưởng Raul nâng cao chiếc cúp với nét mặt không cảm xúc

Các bạn có biết chiếc cúp mà đội trưởng Raul của Real Madrid nâng cao trong bức hình bên dưới là cúp gì không? Đừng nhầm tưởng nó là chiếc cúp dành cho đội vô địch Champions League dù trông bên ngoài nó cũng khá giống. Chiếc cúp này có tên Taci Oil, được tổ chức tại Albania.

Chỉ cần nghe qua tên cúp, người ta đã ngửi thấy mùi dầu và tiền của nó. Chiếc cúp này được một công ty dầu khí tổ chức tại sân Oemal Stafa, nơi mà chỉ người Albania biết tên. Đối thủ của Real là một cái tên lạ hoắc chỉ có người Albania biết: Gramozi Erseke.

Đội hình ra sân của Real được sắp xếp rất kỳ cục. Hàng thủ có nhiều cầu thủ dự bị nhưng hàng công có đủ Kaka, Cristiano Ronaldo. Đây không phải là đội hình HLV Pellegrini hay dùng mà nó được sắp xếp theo yêu cầu của nhà tài trợ. Các nhà tài trợ muốn bắt buộc phải có các ngôi sao được hâm mộ tại Albania như Raul, Ronaldo hay Kaka. Chính vì vậy, ông đưa ra đội hình có sao theo ý của nhà tài trợ, còn lại là các cầu thủ dự bị.

Real Madrid đã thắng đội chủ nhà Gramozi Erseke 2-1 và đoạt cúp. Nhưng nhìn mặt đội trưởng Raul không cảm xúc khi giơ cao cúp, ai cũng biết anh chẳng vinh dự gì với danh hiệu này.

Tờ AS tin rằng Real tới Albania thi đấu chỉ vì tiền (khoảng 2,5 triệu euro). Trận đấu này chỉ hành xác các cầu thủ Real vì chuyến bay mệt mỏi và điều kiện tập luyện không tốt. Gánh xiếc Real kiếm tiền vào mùa hè còn được chứ diễn xiếc vào mùa đông thì thật hại cho chuyên môn.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.