Dortmund dùng “sát thủ mặt trẻ thơ” để dọa Bayern Munich

18/05/2013 14:48 GMT+7

(TNO) Dortmund bắt đầu khởi động chiến dịch hướng đến chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm nay (diễn ra ngày 26.5 tại sân Wembley) bằng cách trưng bày một chiếc áo của Manchester United (M.U) số 20, in tên của chân sút được mệnh danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer trong phòng bảo tàng để làm lung lạc tinh thần của đối thủ Bayern Munich.

(TNO) Dortmund bắt đầu khởi động chiến dịch hướng đến chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm nay (diễn ra ngày 26.5 tại sân Wembley) bằng cách trưng bày một chiếc áo của Manchester United (M.U) số 20, in tên của chân sút được mệnh danh “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer trong phòng bảo tàng để làm lung lạc tinh thần của đối thủ Bayern Munich.

>> Bayern Munich tiếp tục hạ nhục Barca tại Nou Camp
>> Báo chí thế giới ca ngợi Bayern Munich
>> Bayern Munich - Barcelona: Đêm của bóng đá tấn công!

Dortmund dùng “sát thủ mặt trẻ thơ” để dọa Bayern Munich
Áo đấu của Solskjaer được trưng trong bảo tàng của Dortmund - Ảnh: eurosport

Cái tên Solskjaer vốn đã trở thành cơn ác mộng trong lịch sử của Bundesliga, khi tiền đạo người Na Uy là người ghi bàn thắng ở phút 93 giúp M.U ngược dòng thành công đánh bại Bayern Munich 2-1 ở trận chung kết Champions League 1999.

Đó được xem là trận đấu kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới và đến nay vẫn ám ảnh trong tâm trí các cổ động viên của đội bóng xứ Bavaria.

Bởi ở trận này, khi các cổ động viên “hùm xám” chuẩn bị ăn mừng chức vô địch châu Âu khi Bayern Munich dẫn trước cho đến trước phút 90, nhưng họ không thể tưởng tượng nổi chỉ trong vòng mấy phút bù giờ, M.U đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng để giành chiến thắng một cách ngoạn mục.

Dortmund đã “hợp thức hóa” việc đưa chiếc áo M.U vào phòng bảo tàng với mục đích kỷ niệm 2 lượt trận bán kết thắng M.U (đều cùng tỷ số 1-0) ở bán kết Champions League 1997, giải đấu mà Dortmund đăng quang sau khi đánh bại Juventus 3-1 ở trận chung kết.

Trước hành động của Dortmund, dư luận cũng gợi ý đội chủ sân Westfalenstadion nên đưa luôn chiếc áo của Chelsea mang tên Didier Drogba vào phòng trưng bày để làm lung lạc tinh thần của Bayern Munich. Bởi ngoài Solskjaer, Drogba cũng chính là người được xem đã “cướp” chiếc cúp châu Âu của Bayern Munich mùa trước với pha lập công ở phút cuối trận, gỡ hòa cho Chelsea, trước khi đánh bại đội bóng Đức ở loạt sút luân lưu.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.