Solskjaer kêu gọi M.U ‘đứng dậy’ sau thất bại đau ở chung kết Europa League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2021 13:41 GMT+7

HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer dù thất vọng nhưng lập tức kêu gọi các học trò hướng đến những điều tích cực sau thất bại trước Villarreal trên chấm phạt đền ở chung kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (27.5, giờ VN).

M.U vẫn không có danh hiệu lớn nào trong 4 năm sau khi để thua 10-11 trên chấm phạt đền sau khi hoà 1-1 trong 120 phút (2 hiệp chính và phụ) ở Gdansk (Ba Lan), với thủ môn David de Gea bỏ lỡ quả đá phạt cuối cùng. "Thật yên ắng, một phòng thay đồ đầy thất vọng. Đó là thứ bóng đá dành cho bạn. Đôi khi nó quyết định bằng một cú đá - và đó là sự khác biệt giữa thắng và thua. Chúng tôi đã không tập trung. M.U đã chơi không tốt như những gì từng thể hiện. Chúng tôi bắt đầu ổn và họ có bàn thắng, cú sút duy nhất của họ trúng đích. Sau khi ghi bàn gỡ hoà, chúng tôi không kiểm soát thế trận hoặc lấn lướt theo ý muốn", HLV Solskjaer thất vọng nói với BT Sport sau trận đấu.

HLV Solskjaer kêu gọi các học trò đứng dậy sau thất bại để hướng đến những thành công sắp tới

AFP

Tuy vậy, giữa lúc “Quỷ đỏ” chưa nguôi sự thất vọng, chiến lược gia người Na Uy đã nhấn mạnh lại tầm quan trọng của nhiệm vụ tái thiết M.U. Đúng 22 năm kể từ Solskjaer ghi bàn ấn định chiến thắng nổi tiếng cho M.U trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich, ông đã phải ngậm đắng nuốt cay sau khi chứng kiến đội bóng của mình thua một trận đấu mà họ kiểm soát phần lớn thời gian nhưng thiếu bản lĩnh.
David de Gea đã cúi đầu sau khi bỏ lỡ quả đá phạt đền quyết định sau khi chứng kiến 21 cầu thủ trước đó đều sút thành công, nhưng việc Solskjaer từ chối thực hiện sự thay đổi cho đến phút thứ 100 cho thấy việc thiếu niềm tin vào băng ghế dự bị, trong đó có đội trưởng Harry Maguire, người bị chấn thương.

Thủ môn De Gea là người sút hỏng duy nhất trong 22 lượt ở loạt đá 11m

AFP

Sau khi dẫn dắt M.U liên tiếp về đích trong tốp 3 ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Solskjaer đã coi trận chung kết ở Gdansk là "bước đệm cho điều gì đó tốt hơn sẽ đến". Mặc dù đã vượt qua rào cản ở bán kết với tỷ số cao trước AS Roma, đội bóng của Solskjaer chỉ tạo được 2 cơ hội ghi bàn trước Villarreal, đội bóng được tổ chức tuyệt vời bởi "già gân" Europa League, Unai Emery.
Trong khi M.U tiến lên mỗi năm dưới thời Solskjaer, ít nhất là về vị trí trong các giải đấu, kể từ khi ông được bổ nhiệm vào tháng 12.2018, việc bắt kịp Man City của Pep Guardiola ở mùa giải tới vẫn có thể là một viễn cảnh xa vời. Solskjaer nói: "Đây không phải là một mùa giải thành công mà là cú hích tốt. Đôi khi một cú đá có thể xác định một mùa giải là thành công hay tốt. Danh hiệu quan trọng và đó là điều quan trọng ở CLB này".

M.U lại thêm một mùa giải trắng tay

AFP

Trận thua trước Villarreal đã kéo dài chuỗi 4 năm không có danh hiệu của “Quỷ đỏ - thời gian dài nhất của CLB kể từ những năm 1980 trong những ngày đầu của kỷ nguyên Ferguson. Solskjaer, người đã đảm nhận công việc với kinh nghiệm huấn luyện hạn chế, đã bị buộc phải loại bỏ những chỉ trích và những người phản đối trong khi tái thiết một đội đã không đủ thách thức cho danh hiệu trong gần một thập niên.
Solskjaer đã vượt qua nỗi thất vọng khi bị loại khỏi vòng bảng Champions League mùa này để dẫn dắt M.U lên đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tháng 1 sau màn khởi đầu tệ nhất trên sân nhà của CLB Old Trafford trong 48 năm qua. Nhưng “Quỷ đỏ” lại trở thành đội thứ 4 trong lịch sử giải hàng đầu nước Anh có thành tích bất bại trên sân khách, cho thấy sự tiến bộ đang được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Na Uy. Đó chính là một trong những điều mà CĐV vẫn duy trì niềm tin với Solskjaer, ít nhất là ở mùa giải tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.