B.Bình Dương thảm bại trên sân Thanh Hóa

10/07/2011 20:22 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 10.7, V.League 2011 đã diễn ra 6 trận đấu còn lại của vòng 20.

HLV Đặng Trần Chỉnh đứng chết lặng trước sự sụp đổ của B.Bình Dương trên sân Thanh Hóa - Ảnh: Minh Hoàng

(TNO) Chiều nay, 10.7, V.League 2011 đã diễn ra 6 trận đấu còn lại của vòng 20.

>> “Báo động đỏ” cho ĐT.LA

Trận cầu tâm điểm giữa SHB.Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Kết quả này khiến cho cuộc đua đến chức vô địch năm nay trở nên gay cấn hơn.

Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) cũng giành được chiến thắng đậm đà 4-2 trước V.Hải Phòng. Nhưng trận thắng ấn tượng nhất vòng đấu thuộc về LS.Thanh Hóa. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải đã vùi dập B.Bình Dương bằng chiến thắng với tỷ số 4-1. Ở vòng đấu này, các đội cuối bảng đều không giành được thắng lợi nên thứ tự nhóm cuối không thay đổi.

Sân Thanh Hóa mùa này trở thành một trong những “chảo lửa” đáng ngại nhất của các đội bóng V.League. Khán giả luôn đến sân rất đông để ủng hộ các học trò HLV Lê Thụy Hải thi đấu. Đó là động lực rất lớn để đội bóng xứ Thanh thi đấu hết mình và có nhiều trận đấu rất hay trên sân nhà, mà 90 phút trước B.Bình Dương chiều nay là một trong số đó.

Với lối chơi hợp lý, cộng thêm những cầu thủ có chất lượng đồng đều suốt cả 3 tuyến, LS.Thanh Hóa dù thiếu chân sút Đình Tùng trong đội hình ra sân vì chấn thương vẫn dễ dàng ghi đến 3 bàn thắng ngay trong hiệp đầu.

Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải phát biểu với Thanh Niên Online: “Đây là trận thắng xứng đáng của LS.Thanh Hóa. Nếu các cầu thủ tận dụng tốt hơn cơ hội, tôi nghĩ trận đấu phải có cách biệt cao hơn. LS.Thanh Hóa đã hơn hẳn mọi mặt so với đối thủ, kể từ chiến thuật cho đến con người trên sân. Với 32 điểm, LS.Thanh Hóa xem như đã chắc chắn trụ hạng. Tùy theo khả năng mà chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để giành thành tích cao ở mùa bóng này”.

B.Bình Dương vừa có chuỗi 5 trận không thua ở V.League. Thành tích này khiến đội bóng đất Thủ tin rằng HLV Đặng Trần Chỉnh thực sự mát tay khi thay thế người tiền nhiệm Ricardo. Nhưng HLV Lê Thụy Hải đã quá hiểu về B.Bình Dương nên đã khiến người đồng nghiệp trẻ tuổi Đặng Trần Chỉnh phải đứng chết lặng trong khu kỹ thuật.

Một nguyên nhân quan trọng khiến B.Bình Dương có một trận thua tệ hại chính là sự vắng mặt của 2 cầu thủ chủ chốt là Quang Thanh và Vũ Phong. Đặc biệt, người thay thế Quang Thanh ở vị trí hậu vệ phải là Viết Mẫn đã tỏ ra bị “ngợp”, bị đối phương khai thác dẫn đến mắc sai lầm, sau đó còn phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu vẫn còn hơn 30 phút.

 
Omar (20) đã đóng góp cả 4 bàn thắng cho LS.Thanh Hóa - Ảnh: Minh Hoàng

Những ngoại binh chất lượng luôn là vũ khí hiệu quả của LS.Thanh Hóa. Ở trận đấu này, một mình tiền đạo Omar đã ghi cả 4 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh. Trong khi bàn thắng danh dự bên phía đội khách B.Bình Dương được ghi do công của Minh Chuyên.  

Ở các trận đấu còn lại, HA.GL đánh bại V.Hải Phòng 4-2 bằng các bàn thắng của Benjamin, Evaldo (2 bàn) và Marcelo.

Trên sân Cao Lãnh, CS.Đồng Tháp tìm lại cảm giác chiến thắng khi vượt qua Hà Nội ACB với tỷ số 3-0 bằng các bàn thắng của Samson Kayode (2 bàn) và Văn Nghĩa.

SHB.Đà Nẵng đánh bại SLNA 3-1 bằng các bàn thắng của Minh Phương, Dembele và Gaston Merlo. Bàn duy nhất của đội khách được ghi do công của Hồng Việt.

 
Hòa Phát Hà Nội (áo xanh) vượt qua V.Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Hoàng

Trên sân nhà Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội đã đánh bại V.Ninh Bình với tỷ số 2-1 bằng các bàn thắng của Olushola và Henry.

Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa có bàn mở tỷ số trước do công của Issifu. Nhưng N.Sài Gòn kịp ghi bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 2 do công của Joshep.

Kết quả vòng 20

LS.Thanh Hóa – B.Bình Dương: 4-1

HA.GL – V.Hải Phòng: 4-2

SHB.Đà Nẵng – SLNA: 3-1

CS.Đồng Tháp – HN.ACB: 3-0

K.Khánh Hòa – N.Sài Gòn: 1-1

HP.HN – V.Ninh Bình: 2-1

ĐT.LA – HN.T&T: 0-2

Anh Kiệt - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.