Đã mắt xem Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/05/2020 08:15 GMT+7

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 32 đang diễn ra được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ quan tâm đặc biệt, không chỉ bởi là giải đấu đỉnh cao đầu tiên tại VN trở lại sau dịch Covid-19 mà còn tạo sức hấp dẫn khi xem qua sóng truyền hình.

“Mãn nhãn”, đó là chia sẻ của nhiều người theo dõi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM trong 4 chặng đua vừa qua, vì sao? Trưởng ban điều hành cuộc đua Nguyễn Đình Khôi cho biết năm ngoái BTC tạo bước tiến lịch sử lần đầu trực tiếp tất cả các chặng đua. Năm nay BTC tiếp tục trực tiếp nhưng mạnh dạn áp dụng công nghệ nhằm phục vụ tối đa cho người hâm mộ. Cụ thể số lượng flycam tăng lên, ngoài dùng quay cảnh đẹp trên cao còn quay tầm thấp nhằm giúp người hâm mộ chứng kiến cận cảnh diễn biến trên đường đua và đặc biệt là đoạn về đích.
Trước đây người xem truyền hình chủ yếu chứng kiến cảnh về đích chứ không được xem từng li từng tí diễn biến trên đường đua như đội TP.HCM ráp đội hình kéo Lê Nguyệt Minh về đích ra sao, đội Dược Domesco Đồng Tháp tấn công đoạn cuối thế nào, ê kíp Bike Life Đồng Nai dùng chiến thuật gì… trong chặng 4 diễn ra hôm qua. Hay ở các chặng trước, người xem cũng dễ dàng nhận ra cuộc cạnh tranh nước rút gay cấn sát đích, biết được tay đua nào gặp sự cố hay tay đua chiến thắng ăn mừng ra sao.
Ở chặng đua thứ 4 hôm qua, người xem truyền hình trực tiếp được chứng kiến toàn bộ chiến thắng ấn tượng của Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Mega Market). Trong khi đó, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) về chung tốp đầu, bảo vệ danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh. Hôm nay diễn ra chặng 5 từ Huế về Đà Nẵng rất hấp dẫn khi các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.