Theo bước chân tình nguyện: Những món quà thơm thảo từ... ve chai

04/07/2023 07:00 GMT+7

Từ những vỏ chai nhựa, lon bia, thùng giấy vứt đi, tình nguyện viên Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ "biến" thành những suất học bổng, những phần quà cho trẻ em ở các mái ấm tình thương.

Giữa cái nắng chang chang ở TP.HCM, hơn 20 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, H.Hóc Môn len lỏi qua từng khu phố để xin, nhặt ve chai. Trời nắng, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt các em luôn toát lên sự vui tươi vì biết mình đang làm một việc ý nghĩa.

TỪ NGẠI CHUYỂN SANG THÍCH… GOM VE CHAI

Sau khi phụ giúp cha mẹ làm việc nhà buổi sáng, Lê Ngọc Kim Thoa (16 tuổi), học sinh trường nói trên, cùng bạn chạy xe hơn 10 km tới chợ Tân Chánh Hiệp, Q.12 để nhặt ve chai. Trước cổng chợ, gần 20 bạn học sinh trong trang phục Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ đã chờ sẵn, mang bao tay, cầm 2 bao lớn để đựng ve chai.

Hơn 10 giờ, Thoa cùng các bạn chia làm 3 nhóm len lỏi qua các nhà dân ở P.Trung Mỹ Tây và P.Tân Chánh Hiệp, Q.12. Dọc đường thấy chai nhựa, ly nhựa, túi giấy, vỏ chai, lon bia bỏ ven đường hay trong thùng rác, các bạn đều nhặt nhạnh bỏ vào bao.

Theo bước chân tình nguyện: Những món quà thơm thảo từ... ve chai - Ảnh 1.

Tình nguyện viên vui chơi với các trẻ em ở mái ấm tình thương

HUỲNH NHI

Địa điểm gom ve chai của nhóm không cố định, khi là chợ đầu mối Hóc Môn hoặc một khu dân cư ở xã Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn). Còn lần này các bạn đi xa hơn để đổi địa bàn hoạt động.

Thoa kể ban đầu khá ngại vì hỏi xin ve chai nhà người khác, sợ bị từ chối, làm phiền người ta. Nhưng khi thấy thành quả, ve chai gom bán được nhiều tiền, có thể giúp đỡ người khác, Thoa lại thấy "ham".

"Khi tụi em mở lời xin ve chai để bán làm thiện nguyện, tặng quà cho các em ở mái ấm tình thương, cô chú nào cũng ủng hộ, không nhiều thì ít. Nhận một lon bia, chai nhựa mà em và các bạn mừng như bắt được vàng. Chưa bao giờ em thấy quý cái chai đến vậy luôn!", Thoa kể.

Còn Huỳnh Bảo Nhi (17 tuổi), học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (H.Hóc Môn), cho biết lúc đầu em hình dung công việc gom ve chai sẽ cực vì phải đi vào ban trưa, nhưng có các bạn đồng hành, người dân ủng hộ, Bảo Nhi quên luôn mệt.

"Do buổi sáng và chiều chúng em thường có lịch học hè hoặc làm thêm nên mọi người chọn buổi trưa để gom ve chai. Có hôm nắng gắt, tụi em đi bộ đường xa cũng thấy mệt. Nhưng gặp người dân nhiệt tình, tụi em xin một nhà, xong cô chú giới thiệu đến những nhà khác, họ cho rất nhiều ve chai. Hôm đầu tiên em và các bạn bán được 300.000 đồng nên quý lắm", Nhi kể.

Theo bước chân tình nguyện: Những món quà thơm thảo từ... ve chai - Ảnh 2.

Học sinh dành buổi trưa cuối tuần để thu gom ve chai bán gây quỹ

TẤM LÒNG ĐÁNG QUÝ

Theo chân nhóm tình nguyện viên Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ mới thấy các em nhiệt tình, tràn đầy sức trẻ. Trời nóng hầm hập, học sinh nào cũng hăng hái đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tới đâu cũng một câu: "Dạ tụi con là tình nguyện viên Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, nhà mình có ve chai, giấy vụn cho con xin làm thiện nguyện giúp các em nhỏ ở mái ấm tình thương ạ!".

Sự nhiệt tình, chịu khó của các em làm nhiều người rung động. Có người cho ve chai xong cho luôn nước uống, trái cây để động viên tinh thần tình nguyện viên nhỏ tuổi.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi), ngụ đường D10, KP.6, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, nói ấn tượng với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của tình nguyện viên. Chị Thảo chia sẻ: "Mình thấy mấy bé làm hoạt động có ý nghĩa cho xã hội, vừa giúp đỡ được người khó khăn, vừa giữ vệ sinh môi trường, xử lý rác thải đúng nơi nên mình ủng hộ".

Còn cô Đinh Thị Hồng (59 tuổi), ngụ ở P.Trung Mỹ Tây, Q.12, nói dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thấy các em nhỏ làm việc tốt cô ủng hộ hết mình, sẵn sàng chia sẻ số ve chai mình lượm được cho các em.

Cô Hồng chia sẻ: "Bản thân tôi không giàu có gì, mỗi ngày 2 giờ sáng thức dậy cũng đi lượm ve chai về bán kiếm tiền. Nhưng thấy hoạt động của các cháu rất hay, rất thương nên ủng hộ. Tôi quý tấm lòng và tinh thần của các cháu".

Sau 2 giờ thu gom, bao ve chai của nhóm đã đầy, đem bán được 50.000 đồng, một số tiền không quá lớn nhưng em nào cũng trân trọng. Với tinh thần tích tiểu thành đại, số tiền này cộng với những đợt gom ve chai trước được hơn 1 triệu đồng, đủ để mua 3 thùng sữa, 1 bịch tã lớn tặng các em nhỏ ở mái ấm tình thương.

Trần Quốc Đức, chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (H.Hóc Môn), cho biết hoạt động thu gom ve chai được tình nguyện viên của trường hưởng ứng nhiệt tình, đợt cao điểm có khoảng 60 bạn tham gia.

Đức chia sẻ: "Khi thu gom ve chai, em và nhiều bạn được học hỏi kỹ năng giao tiếp, thêm nhiều vốn sống, thêm bạn bè mới, thể hiện tấm lòng nhân ái... Em hiểu hoạt động này không dừng lại ở mùa hè năm nay mà sẽ theo mình đến khi trưởng thành, giúp hoàn thiện bản thân hơn, biết giúp đỡ, yêu thương người xung quanh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.