Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng

24/11/2005 00:22 GMT+7

Những đối thủ cùng bảng với U.23 VN đã bắt đầu lộ diện. Myanmar có thể chủ quan, Indonesia có thể không mạnh như ta tưởng lúc đầu, Singapore lẽ ra đã thua VN đậm hơn, còn Lào sau trận ra quân chiến thắng đầy bất ngờ trước Myanmar đã trở lại với tất cả sự non nớt của mình trong trận thua U.23 VN. Nhưng bóng đá là một cuộc chơi đầy những yếu tố bất ngờ, thậm chí đầy may rủi. Một Myanmar có thể chơi vật vờ trước Lào nhưng đã lập tức lột xác và chơi rất hay trước Indonesia.

Ông Riedl đã xem trận này và đã khen Myanmar. Nghĩa là chúng ta không thể làm một phép tính đơn giản: Myanmar thua Lào, ta thắng đậm Lào, vậy suy ra… Suy như thế có phen ta phải "bán xới" đấy! Trong quá khứ, mặc dù chúng ta thường thắng Myanmar, nhưng những trận đấu ấy đều khó khăn, đều thử thách cao độ tinh thần và cả sức lực của cầu thủ VN. Thậm chí chúng ta đã phải trả giá bằng những chấn thương của cầu thủ. Nói thế để thấy trận đấu với Myanmar chiều nay không dễ dàng, nhất là trong tình trạng đội tuyển chúng ta phải thi đấu với nhịp độ 2 ngày/trận và đã đấu 2 trận. Dĩ nhiên, khó người khó ta, Myanmar cũng đã đấu 2 trận và kết quả thì không được như VN. Chính 2 trận thắng, dù phải trả giá bằng chấn thương của Minh Đức và thẻ vàng của Quốc Vượng, đã cổ vũ cầu thủ chúng ta rất nhiều. Chưa bao giờ chúng ta lo lắng trước giải như vậy nhưng khi vào giải lại thuận lợi như vậy. Mục tiêu của tuyển VN bây giờ rõ ràng là vị trí nhất bảng để tránh gặp Thái Lan ở bán kết. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này, nếu thắng Myanmar trong trận chiều nay. 4 đội còn lại trong bảng với kết quả chưa như ý sẽ phải căng sức ra "loại nhau" và đó cũng là một thuận lợi cho U.23 VN. Nhưng như thế không có nghĩa ta có thể lơi chân, có thể chủ quan hay coi mục tiêu chưa hoàn thành là đã "trong tầm tay". Bởi "trong tầm tay" cũng có thể ra "ngoài tầm tay" bất cứ lúc nào, nếu ta không thắng được Myanmar và cuối cùng là Indonesia. Không thể coi thường hai đối thủ này, nhất là Indonesia. Họ là đối thủ nặng nợ với VN và thường chúng ta rất, rất khó khăn để vượt qua họ. Cũng đừng thấy họ chơi 1 trận trước Myanmar không thành công mà đã vội đánh giá họ. Nhưng rút kinh nghiệm trận đầu ra quân đấu với Singapore, chúng ta cũng tuyệt không nên quá e dè trước đối thủ đến mức tự đánh mất mình. Bình tĩnh, tự tin phải là khẩu hiệu, và hơn cả khẩu hiệu là sự hành xử trên sân cỏ của cầu thủ U.23 VN. Quyết định tấn công áp đảo ngay từ đầu hay tăng dần áp lực lên đối thủ Myanmar là quyền của HLV và phù hợp với cục diện trận đấu, nhưng bình tĩnh và tự tin phải là cách chơi bóng của mỗi cầu thủ VN, kể cả những cầu thủ dự bị. Hoàng Thương đã chưa bình tĩnh lắm trong một trận cầu dễ - khi ta đang thắng Lào rất đậm - là một việc phải để tâm. Làm sao để những cầu thủ dự bị đều được như Công Vinh, khi vào đá chính là chơi như thể đã đá chính từ trận trước, và chơi thoải mái, tự tin, mạnh mẽ. Tinh thần của Công Vinh là rất đáng học tập. Hàng phòng thủ, mặc dù có một vài sơ sót, nhưng vẫn chơi cần cù, không ngại va chạm. Mà chơi với Myanmar thì không thể ngại va chạm. Có điều nên tránh những quả phạt gần vạch 16,50m. Soe Myat Min (10) là cầu thủ sút phạt tốt, là một tiền đạo có kỹ thuật cao. Cũng như Yan Paing (9) mà chúng ta đã có dịp thưởng thức khả năng ghi bàn của anh. Myanmar sẽ căng sức chơi với U.23 VN và họ có thể là rào cản lớn nhất đối với mục tiêu giành ngôi nhất bảng của VN. Dù vậy, người hâm mộ vẫn đặt hết niềm tin vào các cầu thủ thân yêu của mình. Bình tĩnh, tự tin và quyết thắng, chúng ta sẽ thắng!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.