Con trai hóa trang thành mẹ

09/12/2009 10:57 GMT+7

(TNO) Lý do khiến đứa con trai 25 tuổi ở Franklin (Mỹ) mặc cái áo hồng và đội khăn trùm đầu của mẹ là để vào ngân hàng định rút tiền trong tài khoản của người đã sinh ra mình.

Nhân viên giao dịch tại ngân hàng Chase ở Franklin đã gọi điện thoại cho cảnh sát, báo rằng có một thanh niên mặc áo quần của phụ nữ, nói giọng cao chót vót đang tìm cách rút tiền trong tài khoản của một phụ nữ.

Hóa ra đó là tài khoản của chính mẹ anh ta. Bộ đồ anh ta đang mặc trên người cũng là của mẹ. Cả cái bằng lái mà anh ta đưa cho nhân viên thu ngân cũng là của người đã sinh ra anh ta. Còn cái chữ ký trên giấy yêu cầu rút tiền là do anh ta giả mạo chữ ký của mẹ mình.

Khi cảnh sát đến, người thanh niên này vẫn đang ở ngân hàng nên họ chẳng mấy khó khăn “hộ tống” anh ta về đồn.

“Đứa con hiếu thảo” sau đó bị cáo buộc tội giả mạo giấy tờ và âm mưu lừa đảo để ăn cắp.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.