Nếu thử lên tỉnh Bình Dương khảo sát giá đất một vòng: 5 năm trước, một lô đất mua khoảng 100 triệu thì nay gần như đã tăng lên gấp 10 lần là 1 tỷ; nếu chủ đất bán lô đất ấy đi thì tiền lời là 900 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền lời ấy không phải chịu bất cứ một khoản thuế nào. Trong lúc người làm công ăn lương, nếu có thu nhập trên 5 triệu/tháng thì đã phải chịu thuế thu nhập rồi. Chủ đất, đã có tiền mua đất, nếu biết bán đất và tái đầu tư thì đã giàu càng giàu thêm - khác nào "nước chảy chỗ trũng"; còn công nhân, chỉ mơ trúng số mới mua nổi một lô đất nhỏ.
Cơ quan chức năng đã từng xem xét sự thiếu công bằng này chăng?
Nguyễn Đức Tiến
Bình luận (0)