Bàng hoàng vụ nhóm “choai choai” mang phóng lợn chém nhầm, chết oan người đi đường

Trần Cường
Trần Cường
08/03/2021 18:35 GMT+7

Thế Anh lên Facebook hô hào anh em đi trả thù. Trong vòng 15 phút, 17 thanh thiếu niên đã “tụ hội”, cầm theo dao phóng lợn đi tìm đối thủ. Tuy nhiên, nhóm này đã chém nhầm người đi đường, khiến nạn nhân chết oan.

Chiều 8.3, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 17 thanh thiếu niên từ 15 - 28 tuổi, cùng trú tại Hà Nội, để làm rõ hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".
14 bị can bị khởi tố về tội "giết người", gồm: Hoàng Thế Anh, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Đức Mạnh, Trần Quang Huy, Phạm Khánh Toàn, Nguyễn Đức Chung, Lão Hoàng Anh Tú, Nguyễn Khánh Toàn, Cao Duy Hùng, Đặng Ngọc Long, Vũ Việt Anh, Đỗ Hải Nam, Nguyễn Việt Hoàng và Đỗ Hải Lâm.
3 bị can bị khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng", gồm: Ngô Thành Luân, Đỗ Xuân Phong và Lê Duy. Nhóm này do Luân cầm đầu.

Hoàng Thế Anh tại cơ quan điều tra

Ảnh Trần Cường

Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm bị can bị khởi tố về tội "giết người" do Hoàng Thế Anh (18 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, H.Thanh Trì) cầm đầu trước đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Ngô Thành Luân (gồm 8 người). Tối 23.2, cả 2 nhóm đã tụ tập, chuẩn bị hung khí để tìm nhau hỗn chiến.
Khoảng 1 giờ 20 ngày 24.2, nhóm của Thế Anh di chuyển trên 8 xe máy, mang theo kiếm, phóng lợn (dao bầu gắn vào tuýp sắt) đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng - Trần Hưng Đạo (P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm) thì gặp H.T.M (16 tuổi, trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo N.T.M.H (16 tuổi, trú P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội) đi cùng một nhóm khác theo hướng ngược lại.

Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan điều tra

Ảnh Trần Cường

Do nhầm tưởng là đối thủ, nhóm của Thế Anh đã xuống xe dùng hung khí chém về phía nhóm của anh H.T.M, khiến anh M. bị chém vào đầu, dẫn tới tử vong.
Theo Công an Q.Hoàn Kiếm, người chém anh M. tử vong là Nguyễn Đức Mạnh (16 tuổi, trú P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng).
Tại phòng lấy cung Công an Q.Hoàn Kiếm, Thế Anh tỏ ra ăn năn trước hành vi của mình, nhưng đã quá muộn.

Hung khí vụ án

Ảnh Trần Cường

Theo Thế Anh, tối 23.2, bị can này đang đi ở nóc hầm Kim Liên (Q.Đống Đa, Hà Nội) hướng về đường Giải Phóng thì bị một đoàn lao vào chém, nhưng không gây thương tích.
“Em chạy về gọi anh em tìm trả thù. Em gọi qua mạng xã hội Facebook nói “anh em về bãi tập hợp”, trong vòng 10 - 15 phút thì mọi người (16 người) có mặt cùng phóng lợn, kiếm và kéo nhau đi. Lúc xảy ra hỗn chiến, em nhìn thì không thấy ai bị sao, sau đó em đi một đoạn thì thấy có người nằm xuống mới biết có hậu quả, em gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn”, Thế Anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.