Cái giá của sự "mát mẻ"

18/05/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở New York (Mỹ) đang phải đối mặt với án tù 90 ngày vì tội khỏa thân nơi công cộng (ảnh).

Theo msn, nhân viên cũng như khách hàng tại hai cửa tiệm Lumber Curtis và Stewart như muốn “nổ đom đóm” mắt khi thấy một phụ nữ không mảnh vải che thân thản nhiên bước vào, sau đó bà ta lượn lờ khắp nơi như để khoe “tòa thiên nhiên” của mình trước bàn dân thiên hạ.  

 Cái giá của sự “mát mẻ” nd
Ảnh: msn

Danh tính của người phụ nữ thích “mát mẻ” này sau đó được xác định là Barbara Lafleur, 49 tuổi ở Saratoga.

Không chỉ gây “ngứa mắt”, Lafleur còn khiến người khác “ngứa tai” khi luôn miệng chúc họ ngày tốt lành. Bực mình trước cảnh tượng trên, nhân viên cửa hàng Stewart đã gọi 911 cầu cứu.

Cảnh sát đến nơi, lập tức đưa người phụ nữ đến bệnh viện kiểm tra để xem bà ta có bị thần kinh không. Tuy nhiên, người phụ nữ này hoàn toàn bình thường.

Khi bị bắt, Lafleur nói với cảnh sát rằng mình có quyền tự do đi dạo trong tình trạng nude. Tuy nhiên, không ai có thể chấp nhận lời phân trần đó và án tù lập tức được đưa ra.

C.Nhung

>> Chơi ngông
>> Xôn xao tiền mới của Canada có hình “khiêu dâm”
>> Phóng viên Mỹ đi kiện vì bị sa thải do làm vũ nữ
>> Ra tòa vì cưỡng hiếp… vợ
>> Chết bốn mùa
>> Thuê nhầm... cảnh sát giết người
>> Khỏa thân kêu gọi hiến máu
>> Chỉ mũ bảo hiểm là đủ!
>> Thoát y vì mê phim
>> Bất ngờ với "Kẻ bộ hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.