Chú mèo may mắn

15/11/2011 10:06 GMT+7

(TNO) Thoát chết sau khi bị quay vài vòng trong máy giặt, chú mèo Scampi quả là may mắn!

(TNO) Chú mèo Scampi, 8 tuần tuổi, may mắn thoát chết sau khi người chủ vô tình khởi động máy giặt vì không biết sự có mặt của nó, theo Orange.

Frances Leate, 29 tuổi, ở Colchester (Essex, Anh), chủ của con mèo nói trên, cho biết, trong lúc cô đi lấy đồ dơ để bỏ vào máy giặt thì Scampi đã nhảy tót vào trong đó. Đến khi cô bấm nút khởi động máy thì không thấy Scampi đâu.

Linh tính báo cho cô biết là chú mèo nhỏ đáng yêu của mình đang quay tròn cùng với mớ quần áo và bọt xà phòng, Frances vội vã lao đến máy giặt và bấm nút tắt.

Nhưng cánh cửa khóa tự động không thể nào mở ra liền được. Trong khi đó, Scampi đang cố ngoi đầu lên khỏi mặt nước và vùng vẫy. Cảnh tượng trông thật khủng khiếp!

Frances liền chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, cô cũng đưa được chú mèo tội nghiệp ra ngoài và bồng nó đến bác sĩ thú y. Sau một đêm nghỉ ngơi, nó đã bình phục hoàn toàn.

Bác sĩ thú y nói Scampi thật may mắn đã sống sót bởi vì trước đó có một lượng lớn nước đã vào phổi của nó.

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.