Mối bực bội của Ba Lan xuất phát từ lợi ích riêng của Ba Lan, chứ không phải vì lợi ích chung của EU. Vì Nga cho tới nay vẫn chưa chịu ký Hiến chương năng lượng quốc tế và bên cạnh đó lại còn cấm nhập khẩu thịt từ Ba Lan và có thể cả từ Bungari và Rumani vào Nga, vì Chính phủ Ba Lan hiện tại muốn thể hiện thái độ tự tin hơn về đối ngoại để tranh thủ dư luận nội bộ và vì không muốn tồn tại cái tiền lệ Nga và EU hay Nga và một số thành viên EU dàn xếp lợi ích với nhau "trên đầu Ba Lan" hay bỏ qua vai trò của Ba Lan nên mới có chuyện Ba Lan sử dụng vũ khí phủ quyết.
Bế tắc trong dự định hợp tác mới giữa EU và Ba Lan cho thấy hai điều. Thứ nhất, trong EU hiện có sự bất đồng quan điểm về hợp tác với Nga. Rõ ràng tương quan lực lượng chính trị trong EU sau vài lần mở rộng đã thay đổi và cách thức vận hành EU như lâu nay chuyển biến không theo kịp. Không ít thành viên mới đã nhanh chóng đi qua thời kỳ EU nói gì cũng nghe theo. Họ bắt đầu thể hiện vai trò của họ một cách ngày càng tự tin và quyết liệt hơn, trước hết không vì lợi ích chung của EU, mà vì lợi ích riêng. Thứ hai, cả Nga cũng không hẳn sẵn sàng chấp nhận trả mọi giá để có được mối quan hệ đối tác và hợp tác ở tầm cao hơn với EU. Cả Nga cũng tự tin hơn về đối ngoại, đặc biệt trong quan hệ với Nga. Rõ ràng Nga chưa nguôi ngoai nỗi bực bội về việc cả NATO lẫn EU giờ đã mở rộng đến tận biên giới của Nga. Trong câu chuyện này, con châu chấu dám đá xe, chắc rồi không làm đổ được xe, nhưng ít ra cũng cản được xe.
Mạc Vương
Bình luận (0)