Ông già Noel “sống không lành mạnh”

25/12/2009 23:08 GMT+7

Một nhà khoa học người Úc hôm qua lên tiếng thanh minh rằng bài nghiên cứu “xúc phạm” ông già Noel của mình không phải là một công trình nghiêm túc và chỉ để cho vui, theo hãng tin AAP.

Chuyên gia Nathan Grills thuộc Đại học Monash đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích là kẻ “dở hơi và chơi nổi” sau khi ông viết trên chuyên san British Journal hồi tuần trước rằng ông già Noel là một gương xấu cho trẻ em. Trong bài báo Santa Clause – A public health pariah (tạm dịch: Ông già Noel - Kẻ thách thức sức khỏe cộng đồng), ông Grills cho rằng người bạn vui tính của trẻ thơ toàn thế giới là một ông lão béo phì và bất chấp các tiêu chuẩn an toàn khi lái xe trong lúc say rượu, chạy quá tốc độ và thực hiện các trò nguy hiểm như chạy trên mái nhà và trượt ống khói. Ông Grills còn đề nghị thay vì “khật khưỡng” trên xe tuần lộc với bánh và rượu, ông già Noel nên ăn kiêng, chạy bộ hoặc đi xe đạp để phát quà. “Tôi không có ý định nghiêm túc nào khi viết nghiên cứu này mà chỉ muốn đem lại một sự thú vị mới lạ cho Giáng sinh”, ông Grills nói với AAP. Ông cũng nói thêm ông là một người hâm mộ nhiệt thành và luôn tin vào ông già Noel.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.