Shop văn nghệ

15/11/2004 21:30 GMT+7

Chiều hôm qua 15/11, tại khu vực mộ cổ đường Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh), lực lượng bảo vệ có vẻ "dãn ra" bớt, để chuẩn bị đón đoàn khảo cổ vào bên trong khai quật tiếp. Làng báo gặp nhau ở đó bèn thử sơ kết một số ý kiến quanh câu hỏi: Người nằm dưới mộ là ai ? Tựu trung đoán là: 1. Người Việt, công thần hoặc hoàng tộc Nguyễn. 2. Người Hoa, đại phú gia. 3. Kho tàng (không có người). 4. Lô-cốt (không phải mộ).

Riêng nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, cộng tác viên lâu năm của Thanh Niên, nhận định: "Đây có thể là lăng mộ một công thần đầu thời Nguyễn (hoặc phu nhân của vị ấy) và: 1. Không thể của thương gia hoặc dân thường (dù có điều kiện tài chính) vì luật lệ thời quân chủ không cho phép dân được xây theo quy cách to lớn, vật liệu kiên cố như thế. 2. Không thể của hoàng gia (Nguyễn). Vì sau ngày lên ngôi Gia Long cải táng tất cả lăng mộ của thân nhân tại miền Nam về kinh đô Huế. 3. Không thể là nơi chôn giấu tài sản, báu vật chúa Nguyễn. Vì nếu có, thì Nguyễn Phước Ánh (Gia Long) đã đào lên để dùng khi ông mới tái chiếm vùng Gia Định năm 1788 - 1801. Hơn nữa, khi thoát vào Nam; thì Định Vương và Tân Chính Vương chắc cũng không mang được của cải gì nhiều để chôn như vậy. Ôi, ngôi mộ cổ này, có lẽ sẽ còn "đòi đoạn" nhiều bút mực nữa đây.

Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.