Thiên đường lại trở thành địa ngục

02/10/2005 23:49 GMT+7

Chỉ mới bắt đầu gượng dậy sau lần trọng thương vì các vụ đánh bom hồi năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, Bali - thiên đường du lịch của Indonesia - một lần nữa lại bị những kẻ khủng bố biến thành địa ngục của nỗi sợ hãi.

Tổng thống Indonesia, ông S.Yudhoyono chính thức tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đã gây ra vụ 3 vụ đánh bom xảy ra hầu như cùng một lúc tại 3 nhà hàng chật cứng người ở Bali hôm thứ bảy qua. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 127 người bị thương. Những gì vừa xảy ra làm người ta phải nhớ đến tuyên bố của nhà lãnh đạo quốc gia vạn đảo cách đây 1 tháng: "Tôi đã nhận được thông tin cho thấy những kẻ khủng bố đang chuẩn bị hành động ở Jakarta và chúng đã chuẩn bị sẵn chất nổ". Lo lắng là thế nhưng rốt cuộc lực lượng an ninh Indonesia vẫn chậm chân hơn những kẻ gieo rắc chết chóc. Nhiều người nước ngoài nằm trong danh sách nạn nhân, trong đó ít nhất 2 người Úc, 1 người Nhật thiệt mạng trong khi số người bị thương gồm có 17 người Úc, 6 người Hàn Quốc, 4 người Nhật, 2 người Mỹ... Còn nhớ trong vụ Bali 2002, có 88 người Úc đã bị giết chết.

Các cuộc tấn công xảy ra khi chỉ còn 2 tuần nữa là tròn 3 năm sau các vụ đánh bom Bali 2002. Lần này, những kẻ thủ ác đã quấn bom quanh người, bước vào 3 nhà hàng đông đúc vào tầm 8 giờ tối, bao gồm 2 nhà hàng hải sản trên bãi biển Jimbaran và một nhà hàng thịt nướng ở Kuta. Vụ đánh bom ở Kuta nằm sát một địa điểm bị tấn công cách đây 3 năm. Một quan chức chống khủng bố hàng đầu của Indonesia, tướng Ansyaad Mbai cho biết thi thể của những kẻ đánh bom đã được tìm thấy, chỉ còn lại đầu và chân. Điều này cho thấy bọn chúng đã quấn chất nổ quanh thắt lưng. Ông cũng cho hay 2 nghi can hàng đầu là A.Husin và N.Top - người Malaysia, đang bị truy lùng vì tổ chức vụ đánh bom Bali 2002 cùng vụ đánh bom  ở thủ đô Jakarta vào năm 2003 và 2004. Lần này, 2 nghi can kể trên có thể lại tổ chức tấn công nhưng không trực tiếp hành động. Nhìn rộng hơn, tổ chức được mệnh danh là al-Qaeda ở châu Á: Jeemaah Islamyah  (JI) bị cho là đã thò tay vào vụ này.

Với các vụ tấn công mới nhất, thiên đường du lịch Bali sẽ lại rơi vào cảnh chợ chiều. Trước thời điểm 2002, Bali là địa điểm du lịch nổi tiếng của du khách phương Tây với những bãi biển đẹp như cõi thần tiên và phong cảnh thanh bình, êm ái. Sau vụ đánh bom 2002, ngành du lịch ở đây bị giáng một đòn nặng với việc hàng loạt chính phủ khuyến cáo công dân của mình không nên đến đây. Khi các du khách chỉ mới tạm quên cảnh tượng kinh hoàng của 3 năm trước, các vụ đánh bom lại xảy ra và lần này, giới chuyên môn dự báo hậu quả của nó sẽ còn nặng nề hơn lần trước. Chính phủ một số nước như Úc và Hàn Quốc lập tức khuyên công dân hạn chế tối đa đến Bali. Một công ty du lịch ở Hàn Quốc cho biết khoảng 10% khách đăng ký đi Bali đã lập tức hủy tour.

Đoan Nhật
(Theo AP, BBC, JP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.