Shop văn nghệ

22/11/2004 23:29 GMT+7

Ông mừa, ông mửa, ông mưa/Con không có... "đạo", ông chừa con ra". Câu ca dao cải biên này xem ra rất đúng với tâm trạng lo âu, thắc thỏm của một số nhạc sĩ khoái lấy nhạc của người khác "cải biên" thành ca khúc của mình bởi thời gian gần đây ở thị trường băng đĩa đã xuất hiện những CD (lậu) mang tên "101% copy & cover - Đạo nhạc 2004".

Nội dung là những bài hát được coi là... ăn cắp từ nhạc nước ngoài (được trình bày song song giữa bản gốc và bản "nhái" để người nghe so sánh), chẳng hạn: Tình thôi xót xa, Tuổi 16, Ước gì, Nhật ký, Tình em ngọn nến, Để em cháy cùng anh, Ngồi hát ca bềnh bồng... Cứ cách khoảng 1 tuần thì 1 "tuyển tập" như thế lại được tung ra (hiện đã có 10 đĩa và chắc sẽ không dừng lại ở đó)... làm giới "đạo sĩ" như ngồi trên đống lửa vì chẳng biết khi nào mình sẽ "được" lên bảng phong thần. Mặc cho có kẻ "bươu đầu, sứt trán" hoặc đang... phát rét, CD 101% cứ... bán chạy như tôm tươi ! (H.Đ.N)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.