Ý Lan “dọa ma” khán giả

26/08/2012 09:45 GMT+7

(TNO) “Quý vị có sợ ma không?”, nữ ca sĩ Ý Lan thách đố và sau câu hỏi đó là một giọng hát cất lên khiến khán giả… nổi hết "da gà" trong đêm nhạc Ý Lan - Ngày trở về vào tối 25.8 tại phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM).

(TNO) “Quý vị có sợ ma không?”, nữ ca sĩ Ý Lan thách đố và sau câu hỏi đó là một giọng hát cất lên khiến khán giả… nổi hết "da gà" trong đêm nhạc Ý Lan - Ngày trở về vào tối 25.8 tại phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM).

Ý Lan ngày trở về vẫn thế. Gần như không có dấu vết thời gian nào trong giọng hát lẫn ngoại hình. Có điều, trong hai đêm diễn cuối cùng tại Việt Nam trước khi bay về Mỹ, Ý Lan dường như đột phá hơn trong cách chọn bài.


Ý Lan vẫn giữ sự trẻ trung, rạng rỡ bất kể thời gian


Cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trong đêm nhạc cuối cùng tại Việt Nam trước khi trở về Mỹ

Ý Lan đã hát lại những ca khúc “mấy chục năm rồi không hát”, cả những bài chưa từng hát hay những ca khúc mới vừa được cấp phép.

Và cách mà nữ ca sĩ này chia sẻ về bài hát, về chuyện đời mình cũng thật thú vị và lôi cuốn.

“Mẹ Thái Thanh của Ý Lan từng thốt lên "eo ôi" khi biết Ý Lan hát ca khúc này. Mẹ bảo mẹ không bao giờ dám hát bài này vì sợ... ma. Quý vị có sợ ma không?”, Ý Lan “mở bài” đầy hấp dẫn.

Nữ ca sĩ còn dặn dò thêm: “Quý vị nắm chặt tay nhau nhé” và quay sang hậu đài: “Gió đâu rồi? Gió nghĩa trang đâu rồi?”... Đó là cách cô “dọa ma” khán giả với ca khúc Đừng bỏ em một mình.


Ý Lan nồng nàn trong những ca khúc của Phạm Duy

Ý Lan cũng kể vui rằng: “Tôi từng nói với mẹ rằng khi chết đi, con không muốn nằm lại nghĩa trang đâu vì con sợ ma lắm. Mẹ tôi cười bảo con đừng quên lúc đó con cũng là một con ma”.

Mẹ Thái Thanh, người được mệnh danh là “tiếng hát vượt thời gian”, luôn xuất hiện trong những câu chuyện kể của Ý Lan.

Cô thừa nhận mình rất may mắn khi mẹ Thái Thanh vẫn khỏe. Hai năm qua, Ý  Lan đã đưa mẹ về nhà mình chăm sóc, ngày ngày tự tay nấu cho mẹ bốn bữa ăn.

Cô cũng gửi tặng khán giả ca khúc Đèn khuya nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu.


Ý Lan vui vẻ đọc giấy yêu cầu của khán giả


Cô nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả tại quê nhà

Trong đêm nhạc, Ý Lan còn hát tặng theo yêu cầu khán giả, phiêu theo những ca khúc như Môi buồn, Hãy cứ là tình nhân, Ngàn thu áo tím, Cho lần cuối, Rau răm ở lại…

Đêm nhạc Ý Lan - Ngày trở về sẽ còn diễn ra vào tối nay, 26.8, tại Phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM).

Cuối năm nay, Ý Lan dự định sẽ thực hiện một chương trình quy tụ ba thế hệ trong gia đình trên sân khấu quê nhà.

Tin, ảnh: Thiên Hương

>> Ý Lan và Uyên Linh làm đại sứ “Hiểu về trái tim”
>> Ca sĩ Ý Lan: “Hãy cứ là tình nhân”!
>> Live show Vũ Khanh - Ý Lan
>> Đêm tạm biệt Vũ Khanh - Ý Lan
>> Đêm nhạc Ý Lan
>> Ca sĩ Ý Lan trở lại với những tình khúc bất hủ
>> Nguyễn Ánh 9 và Ý Lan cùng… khóc
>> Ý Lan đón tết muộn
>> Ý Lan biểu diễn tại Đà Nẵng và TP.HCM
>> Nghệ nhân Ý Lan ủng hộ “Nụ cười xuân”
>> Ý Lan 6 con mà vẫn quyến rũ
>> Ca sĩ Ý Lan diễn ba đêm tại TP.HCM
>> Ý Lan và câu chuyện về mẹ Thái Thanh
>> Chia sẻ cùng Ý Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.