Ý kiến bạn đọc từ bài báo - Có cần thiết phải hủy hoại vườn cây quý của một tiến sĩ môi trường: Hãy giữ lại khu vườn quý!

19/10/2004 20:49 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 2/10/2004 đăng bài Có cần thiết phải hủy hoại vườn cây quý của một tiến sĩ môi trường phản ánh việc Ban Quản lý dự án Khu đô thị mới Đông Tăng Long (P.Trường Thạnh, Q.9, TPHCM) và Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng liên tục yêu cầu tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn (Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM) phải sớm di dời vườn cây quý mà tiến sĩ đã dày công xây dựng từ bao năm nay để giải phóng mặt bằng trong khi cô Ẩn chưa có đất tái định cư. Sau khi báo đăng, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc chung quanh vấn đề này.

Cùng ý kiến với các bạn đọc Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Kim Cương (P.8, Q.11), Lê Hưng Quốc (P.An Phú, Q.2), bạn đọc Phan Huỳnh Hạnh Dung (6/11/7 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) bức xúc: Trước đây, tôi đã từng được cô Nguyễn Thị Ngọc Ẩn giảng dạy và hướng dẫn thực tập. Với chúng tôi, cô Ẩn luôn có tấm lòng và trách nhiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hay nghe cô nhắc đến khu vườn ở Q.9 dành cho sinh viên thực tập, nghiên cứu. Cô thường kể cho chúng tôi về họ cây này, cây kia, đặc tính chúng ra làm sao, có mặt tại Việt Nam hay chưa... Đó là tâm huyết cả một đời của một nhà giáo yêu nghề, tận tụy hết lòng với khoa học, giáo dục. Vì thế, đọc xong bài báo này, tôi cũng như những sinh viên khóa 2001 rất mong các cơ quan chức năng hãy quan tâm, tìm hiểu và hết lòng giúp đỡ để giữ lại khu vườn quý đó. Xin hãy vì một thế hệ sinh viên, trí thức trẻ năng động, rất hăng say nghiên cứu khoa học nhằm phát triển nông nghiệp nước nhà và cũng hãy vì một nhà giáo suốt đời tận tâm, tận lực gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sỹ Ẩn - đại diện một số cán bộ hưu trí Q.Bình Thạnh cũng nêu lên những bức xúc: Qua bài báo, chúng tôi rất quý cô Ẩn - một người thầy đã hết lòng vì nghề nghiệp. Theo chúng tôi, chủ đầu tư dự án Đông Tăng Long và chính quyền địa phương và cả lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cần thấy và hiểu được giá trị to lớn của vườn cây quý này cả về hiện tại và tương lai. Vì vậy, nếu đã sai thì phải sửa sai, khắc phục. Trước hết, cơ quan chức năng phải thương lượng với cô Ẩn về phương án di dời vườn cây. Chủ đầu tư phải tìm một khu đất tương tự có diện tích và địa điểm thuận lợi và chịu trách nhiệm di dời toàn bộ vườn cây của cô Ẩn đến khu đất mới. Việc cô Ẩn đầu tư rất nhiều vào khu vườn từ việc mua đất từ Đồng Nai về để cải tạo đất và cả việc xây dựng tường bao... đều cần được thương lượng đền bù thỏa đáng cho cô Ẩn. Nhân đây, chúng tôi cũng đề nghị khoa Môi trường và lãnh đạo Trường ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh nên có trách nhiệm phản ánh cùng các cơ quan có liên quan đến vụ việc, đồng thời tích cực giúp cô Ẩn giữ gìn, phát triển vườn cây quý để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy cho các thế hệ mai sau.

Chủ đầu tư phải trực tiếp thương lượng giá cả, phương án đền bù đối với dân

Nhiều bà con ngụ tại P.Trường Thạnh cũng đã liên tục gửi đơn khiếu nại đến báo Thanh Niên về công tác đền bù giải tỏa. Theo bà con, công tác đền bù giải tỏa của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Đông Tăng Long là thiếu minh bạch, không dân chủ, gây nên sự bất bình từ phía người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con.
Ông Vương Tấn Sang, đại diện các hộ dân bức xúc: Chúng tôi hết sức bất bình về việc áp giá đền bù. Trong thời điểm hiện nay, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) áp giá đối với đất ruộng chỉ có 150.000đ/m2 (hoán đổi 1.000m2 lấy 100m2 đất nền); đối với đất vườn gò là 200.000đ/m2 (hoán đổi 1.000m2 lấy 120m2 đất nền), trong khi đó chủ đầu tư đã ra giá bán, đổi đất nền của công ty sau quy hoạch là 2,5 triệu đồng/m2 và thực tế chắc chắn còn cao hơn thế. Đa số bà con tại đây đều sinh sống nhờ vào mảnh đất vườn, đất ruộng của mình. Nay, với giá đền bù như thế thì bà con lấy gì để sinh sống? Điều mà bà con bức xúc hơn nữa là dự án này không phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà nhằm mục đích kinh doanh của Tổng công ty Đầu  tư phát triển nhà và đô thị. Như vậy, theo Luật Đất đai mới có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2004 thì chủ đầu tư phải tự thỏa thuận với người dân về giá cả đền bù. Đằng này, việc áp giá đền bù lại áp dụng theo chỉ thị 05/CT-UB của UBND TP Hồ Chí Minh ban hành năm 1995 và theo Nghị định 22 của Chính phủ ban hành năm 1998. Mặc dù bà con đã không chấp nhận giá cả đền bù nêu trên từ đầu và liên tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay, việc áp giá này vẫn nghiễm nhiên được thực hiện và HĐBTGPMB, Ban Quản lý dự án, UBND P.Trường Thạnh mỗi ngày đều cho người xuống nhà dân tiến hành kiểm kê, đo đạc hiện trạng đất đai, nhà cửa... vì thế luôn gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía người dân.
 Mặc dù cho đến thời điểm này, vẫn chưa có nghị định hay các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai 2004, nhưng không phải vì thế mà việc áp dụng luật lại trở nên lỏng lẻo, lập lờ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Chúng tôi đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, UBND Q.9 sớm xem xét lại việc áp giá bồi hoàn cho người dân tại dự án khu đô thị mới Đông Tăng Long nêu trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.